Các màn quảng bá rầm rộ tại Cannes, từng là đặc trưng của liên hoan phim, nay vắng bóng

Lễ hội phim Cannes nổi tiếng không chỉ với những bộ phim nghệ thuật mà còn từng là nơi trình diễn những màn quảng bá phim cực kỳ độc đáo và táo bạo từ Hollywood. Ai còn nhớ Jerry Seinfeld đu dây trong bộ cánh ong vàng hay Sacha Baron Cohen cưỡi lạc đà xuống phố? Những trò “lố” nhưng ấn tượng này từng là một phần không thể thiếu, giúp các phim thu hút sự chú ý giữa hàng trăm tác phẩm tranh giải.

Tuy nhiên, những năm gần đây, dường như các màn “làm lố” kiểu này đang dần vắng bóng tại Cannes. Ngay cả sự xuất hiện của Tom Cruise với bom tấn “Mission: Impossible” mới đây cũng khá “lặng lẽ”, không có cảnh nhảy dù hay bay lượn như nhiều người mong đợi. Thay vào đó chỉ là màn chào thảm đỏ thông thường.

Dạo quanh khu vực Croisette năm nay, dễ dàng nhận thấy sự thiếu vắng những quảng cáo rầm rộ, hoành tráng mà Hollywood thường mang đến liên hoan phim này. Ngay cả phim đua xe F1 sắp ra mắt của Universal Pictures, tưởng chừng rất hợp để quảng bá rầm rộ tại đây vì giải đua Monaco Grand Prix sắp diễn ra, cũng im hơi lặng tiếng.

Liệu mọi thứ có thay đổi trước khi Cannes kết thúc vào ngày 24 tháng 5? Có thể sẽ có ai đó nhảy dù xuống biển Địa Trung Hải như T.J. Miller năm 2017 hay biểu diễn võ thuật với gấu trúc khổng lồ như Jack Black năm 2008? Khó nói trước được.

Theo tin từ AP, sự suy giảm của những màn quảng bá “xiếc” này một phần do cắt giảm ngân sách và thay đổi ưu tiên marketing của các studio lớn. Với Tom Cruise, Cannes chỉ là một điểm dừng trong tour quảng bá toàn cầu. Thêm vào đó, những nhân vật từng rất tâm huyết với việc mang các màn giải trí hoành tráng đến Cannes, như Jeffrey Katzenberg thời còn làm cho DreamWorks Animation, nay không còn thường xuyên góp mặt.

Có đáng tiếc khi những màn “xiếc” này biến mất không? Có lẽ là không hẳn, nhưng chúng thực sự từng làm cho Cannes thêm phần “điên rồ”, mang lại cảm giác của một gánh xiếc lớn. Đó có thể xem là một dấu hiệu nhỏ, bề mặt, cho thấy phim ảnh không còn mang tính “carnival” như xưa nữa.

Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn còn đó những ký ức về Sacha Baron Cohen cưỡi lạc đà. À, những kỷ niệm!

(Dựa theo tin tức của AP đăng trên The Seattle Times)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú