Nhân dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 250, các gương mặt quen thuộc của chương trình ‘Good Morning America’ như Robin Roberts, George Stephanopoulos và Michael Strahan đã cùng chia sẻ về những câu chuyện và hành trình của gia đình họ trên đất Mỹ.
Robin Roberts đã nhìn lại di sản của gia đình, bắt đầu từ những người cố sơ để hiểu về cuộc sống mà họ đã gây dựng tại Hoa Kỳ. Cha bà, Lawrence Roberts, từng là một Tuskegee Airman, một phi công trong lực lượng không quân da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà cũng nhắc đến mẹ mình, Lucimarian Roberts, người đã có vai trò quan trọng trong ngành giáo dục tại Mississippi và là người đầu tiên trong gia đình có bằng cấp sau trung học.
George Stephanopoulos đã kể về nguồn gốc Hy Lạp của mình. Một số người thân của mẹ ông từng bị giam giữ vì phản đối sự chiếm đóng của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông nội của ông là một linh mục truyền giáo đã di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1938 để phục vụ cộng đồng Hy Lạp ở miền Tây Hoa Kỳ. Ông ngoại của ông cũng sang Mỹ năm 1912, làm đủ nghề để sinh sống trước khi mở tiệm sửa giày.
Michael Strahan đã truy tìm lịch sử gia đình mình ở Texas, bắt đầu từ người cố sơ thứ ba bên nội, Winnie Shankle, người đã bị đưa đến Texas trong thời kỳ buôn bán nô lệ. Ông nội của bà, James Shankle, là một nô lệ bỏ trốn đã đi bộ 400 dặm để đoàn tụ với Winnie. Sau khi được tự do, họ đã mua lại đất đai và thành lập một cộng đồng tên là Shankleville, một trong hơn 500 khu định cư tự do được thành lập sau Nội chiến.
Các câu chuyện này, được chia sẻ vào dịp lễ trọng đại, đã làm nổi bật sự đa dạng và phong phú trong hành trình của các gia đình tại Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định tinh thần nỗ lực và vươn lên để thực hiện Giấc mơ Mỹ.



