Theo Fox News, ba trợ lý cấp cao tại Lầu Năm Góc đã bị sa thải vào cuối tuần qua trong bối cảnh cuộc điều tra về việc rò rỉ thông tin mật.
Trong một tuyên bố chung được đăng trên mạng xã hội X, các cựu trợ lý Dan Caldwell, Darin Selnick và Colin Carroll – những người từng phục vụ trong quân đội – bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về cách thức họ bị cho thôi việc. Họ cho biết mình cảm thấy danh dự bị “bôi nhọ” bởi các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên thông qua những “cuộc tấn công vô căn cứ”.
Nhấn mạnh kinh nghiệm phục vụ đất nước trong quân phục, bao gồm cả việc tham chiến tại Iraq và Afghanistan, ba người này khẳng định họ hiểu rõ tầm quan trọng của an ninh thông tin và luôn nỗ lực bảo vệ nó.
Điều đáng nói là, theo tuyên bố, họ vẫn chưa được cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc điều tra, liệu cuộc điều tra còn tiếp diễn hay không, hoặc thậm chí có thực sự tồn tại một cuộc điều tra “rò rỉ” ngay từ đầu hay không.
Các chuyên gia an ninh cho rằng, theo quy trình thông thường, việc hạn chế thông tin cho những người có khả năng là đối tượng điều tra là cần thiết để bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng với vị trí được bổ nhiệm chính trị, ba người này có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, ngay cả khi cuộc điều tra kết luận họ vô tội.
Trong trường hợp cuộc điều tra bất lợi, họ có thể đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép an ninh hoặc thậm chí là các cáo buộc hình sự.
Mặc dù trải qua sự việc mà họ mô tả là “không thể chấp nhận được”, các cựu trợ lý vẫn khẳng định sự ủng hộ đối với sứ mệnh của chính quyền hiện tại nhằm “làm cho Lầu Năm Góc vĩ đại trở lại” và hy vọng có thể tiếp tục đóng góp theo những cách khác trong tương lai.
Được biết, ít nhất một trong số các cựu trợ lý đang tham vấn ý kiến pháp lý.
Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.