Các cuộc không kích của Israel trong đêm và sáng thứ Ba đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng trên khắp Dải Gaza, theo các quan chức y tế Palestine.
Israel đã tiến hành một cuộc tấn công lớn khác vào lãnh thổ này trong những ngày gần đây, nói rằng họ nhằm mục đích đưa hàng chục con tin bị Hamas giam giữ trở về và tiêu diệt nhóm chiến binh này.
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu cho phép một số lượng nhỏ xe tải viện trợ vào Gaza lần đầu tiên sau 2 tháng rưỡi, nói rằng ông đã bị gây áp lực phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với 2 triệu người Palestine trên lãnh thổ này, điều này đã làm dấy lên lo ngại về nạn đói.
Nhưng các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết số ít xe tải đi vào là không đủ để đáp ứng nhu cầu lớn về lương thực, thuốc men và các nguồn cung cấp khác. Khoảng 600 xe tải mỗi ngày đã đi vào trong thời gian ngừng bắn đầu năm nay.
Hai cuộc tấn công ở phía bắc Gaza đã đánh trúng một ngôi nhà gia đình và một trường học biến thành nơi trú ẩn, giết chết ít nhất 22 người, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza.
Một cuộc tấn công ở thành phố Deir al-Balah ở miền trung đã giết chết 13 người và một cuộc tấn công khác ở trại tị nạn Nuseirat gần đó đã giết chết 15 người, theo Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs.
Hai cuộc tấn công ở thành phố Khan Younis phía nam đã giết chết 10 người, theo Bệnh viện Nasser.
Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh và đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường vì nhóm này hoạt động ở các khu vực đông dân cư.
Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu tấn công miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt cóc 251 người khác. Các chiến binh vẫn đang giam giữ 58 tù nhân, khoảng một phần ba được cho là còn sống, sau khi phần lớn những người còn lại được trả lại trong các thỏa thuận ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác.
Cuộc tấn công trả đũa của Israel, đã phá hủy nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Gaza, đã giết chết hơn 53.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza, nơi không phân biệt giữa dân thường và chiến binh trong số liệu của mình.
Cuộc chiến đã khiến khoảng 90% dân số của họ phải di dời, hầu hết trong số họ nhiều lần.
Theo thông tin từ hãng tin AP.