DEIR AL-BALAH, Dải Gaza (AP) — Các bệnh viện địa phương cho biết, ít nhất 22 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza vào đêm thứ Ba và sáng sớm thứ Tư trong một loạt các cuộc không kích trừng phạt của Israel vào các ngôi nhà ở phía bắc Gaza.
Bệnh viện Indonesia ở Jabaliya báo cáo, các cuộc tấn công đã giết chết tổng cộng ít nhất 48 người. Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Hamas thả một con tin người Mỹ gốc Israel trong một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian, và khi Tổng Thống Donald Trump đang đến thăm Ả Rập Saudi.
Hôm thứ Ba, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ‘không có cách nào’ Israel sẽ ngừng cuộc chiến ở Gaza, làm lu mờ hy vọng về một lệnh ngừng bắn.
Quân đội Israel từ chối bình luận về các cuộc tấn công, nhưng đã cảnh báo cư dân Jabaliya sơ tán vào đêm thứ Ba vì cơ sở hạ tầng của Hamas trong khu vực, bao gồm cả bệ phóng tên lửa.
Trong các bình luận do văn phòng của Netanyahu công bố hôm thứ Ba, thủ tướng cho biết lực lượng Israel chỉ còn vài ngày nữa là sẽ leo thang lực lượng như đã hứa và sẽ tiến vào Gaza ‘với sức mạnh lớn để hoàn thành nhiệm vụ. … Điều đó có nghĩa là tiêu diệt Hamas.’
Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu giết chết 1.200 người trong một cuộc xâm nhập vào miền nam Israel năm 2023. Cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết hơn 52.800 người Palestine, nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza, nơi không cho biết có bao nhiêu người chết là chiến binh hay dân thường.
Cuộc tấn công của Israel đã xóa sổ phần lớn cảnh quan đô thị của Gaza và khiến 90% dân số phải di dời, thường là nhiều lần.
Associated Press.