Sau gần một tuần bị mắc kẹt trong lưới đánh cá, cá voi lưng gù tên Pop Tart đã được giải cứu thành công tại biển Salish. Nỗ lực giải cứu kéo dài nhiều ngày, với sự tham gia của các chuyên gia hàng hải từ cả Hoa Kỳ và Canada.
Sự cố được phát hiện vào ngày 2 tháng 7, khi các nhân viên quan sát cá voi báo cáo rằng Pop Tart, con gái của cá voi ‘Big Mama’ nổi tiếng, đã bị vướng vào lưới đánh cá quanh vây ngực. Các đội cứu hộ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, bao gồm điều kiện thời tiết xấu, mất dấu và hy vọng mong manh, khiến công chúng lo ngại cho sự an nguy của cá voi.
Các chuyên gia từ Bộ Thủy sản và Đại dương Canada (DFO) đã sử dụng máy bay không người lái và phao theo dõi để xác định vị trí và tình trạng của Pop Tart. Sau nhiều ngày nỗ lực, vào ngày 8 tháng 7, một tàu của Eagle Wing Tours đã phát hiện ra Pop Tart không còn bị vướng víu vào bất kỳ sợi dây hay phao nào.
Bà Erin Gless, Giám đốc điều hành Hiệp hội Quan sát Cá Voi Thái Bình Dương (PWWA), nhấn mạnh: “Việc mắc lưới đánh cá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cá voi lưng gù, không chỉ ở biển Salish mà còn trên toàn cầu. Kết quả tích cực của Pop Tart là nhờ sự hợp tác giữa các nhà quan sát cá voi của PWWA và các chuyên gia phản ứng động vật có vú biển được đào tạo của DFO.”
Tuy nhiên, nguồn gốc của lưới đánh cá và cách Pop Tart bị mắc kẹt vẫn chưa được xác định. Sự kiện này một lần nữa nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường biển và các loài động vật hoang dã.



