Nam ca sĩ nhạc đồng quê Ruston Kelly đã tái cam kết tuân thủ chế độ tỉnh táo sau khi một tai nạn bất ngờ suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời anh.
Kelly, 37 tuổi, thừa nhận rằng anh vừa trải qua ba ngày cai nghiện sau khi tái phát chất gây nghiện sau một vụ tai nạn xe golf vào tháng 6.
Ngôi sao nhạc đồng quê đã chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ Tư rằng anh suy ngẫm về những tháng ngày đầy thử thách vừa qua. Anh đã khoe với người hâm mộ một huy hiệu Narcotics Anonymous (NA) màu vàng có khắc dòng chữ: “Lòng biết ơn của tôi thể hiện khi tôi quan tâm và khi tôi chia sẻ với người khác theo cách của NA.” Những huy hiệu phục hồi này thường được trao trong các buổi họp để kỷ niệm các cột mốc cai nghiện thành công.
“Vào năm 2021, tôi đã tự nhủ rằng miễn là tôi không sử dụng amphetamines thì tôi sẽ đi đúng trên hành trình “sạch sẽ” của mình,” Kelly chia sẻ trên Instagram. “Tôi chưa bao giờ nghiện bất kỳ loại thuốc nào khác ngoài những viên thuốc đó. Ban đầu, tôi gộp cả rượu và THC vì tôi nghĩ đó là điều tôi nên làm.”
“Đâu đó trên đường đi, tôi trở nên cứng đầu trong hành trình của mình, rằng tôi không phải là một “con nghiện” theo nghĩa truyền thống, rằng tôi chỉ nghiện amphetamines. ‘Tôi chưa bao giờ có vấn đề với rượu, tôi chưa bao giờ có vấn đề với XYZ.’ ‘Thấy chưa, tôi có thể giống như mọi người khác, tôi có thể kiểm soát bản thân, tôi đang kiểm soát.’”
Bất chấp việc đạt đến điểm “buông bỏ về tinh thần”, Kelly thừa nhận anh chỉ cố gắng “sống một lối sống thỏa mãn những ham muốn nhục dục của mình vì tôi ‘chưa bao giờ có vấn đề với chúng.’”
Vào tháng 6, Kelly đã bị gãy xương cánh tay “làm đôi” sau một vụ tai nạn xe golf khi anh bẻ lái quá tay và làm lật xe.
“Sau vụ tai nạn khiến tôi gãy đôi cánh tay, tôi đã được tiêm fentanyl, morphine, ketamine, dilaudid và oxycodone trong 3 ngày và rời đi với đơn thuốc Percocet kéo dài một tháng,” Kelly viết. “Tôi cần nó vì cơn đau ở mức 15 nhưng rất nhanh, chúng bắt đầu hết sớm hơn và sớm hơn.”
“Tôi đã nhai chúng ở hiệu thuốc trước khi rời khỏi cửa. Tôi đã giấu mình đang uống bao nhiêu viên cùng lúc. Tôi đã phàn nàn với bác sĩ rằng nó không đủ.”
Sự phụ thuộc thuốc mới của anh “đã đánh thức một điều gì đó mà tôi đã không cảm thấy trong một thời gian rất dài.”
“Vào ngày 26 tháng 7, tôi quyết định chấm dứt mọi cơ hội hủy hoại bất cứ điều gì tốt đẹp,” Kelly thú nhận. “Vì linh hồn tôi, vợ tôi, gia đình tôi, nghệ thuật và sự nghiệp của tôi, và vì mọi người. Tôi thừa nhận rằng dù tôi có thích hay không, tôi sẽ mãi mãi mắc bệnh lạm dụng chất kích thích.”
“Tất cả các loại thuốc/chất kích thích bao gồm cả rượu và THC đều không còn được sử dụng nữa (đang cố gắng bỏ nicotine). Rằng nếu có thứ gì đó có thể làm tôi ngứa ngáy mà tôi không nghĩ mình có, tôi sẽ sử dụng nó vượt quá mức cho phép và rơi vào nghiện ngập.
“Tôi đã hoàn toàn sạch sẽ và tỉnh táo được 3 ngày, và có ý định duy trì điều này mãi mãi, từng ngày một.”
Bài viết này được biên tập viên Tracy Wright của Fox News Digital thực hiện.



