Khán giả Áo đang rộn ràng chuẩn bị chào đón JJ, ca sĩ tài năng được đào tạo cổ điển, sau khi anh giành chiến thắng cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision Song Contest) lần thứ 69, mang vinh quang về cho đất nước mình.
Bài hát chiến thắng mang tên “Wasted Love”, là sự kết hợp độc đáo giữa giọng hát opera cao vút và âm hưởng techno hiện đại.
Nam ca sĩ 24 tuổi, tên đầy đủ là Johannes Pietsch, hiện là một giọng phản nam cao (countertenor) đang biểu diễn tại Nhà hát Opera Quốc gia Vienna. Anh dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Vienna vào chiều Chủ Nhật và có buổi họp báo vào buổi tối.
JJ là người Áo thứ ba chiến thắng Eurovision, sau Conchita Wurst vào năm 2014 và Udo Jürgens vào năm 1966.
Chia sẻ sau khi nhận cúp tại thành phố Basel, Thụy Sĩ vào đêm thứ Bảy, JJ bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc: “Điều này vượt quá cả những giấc mơ hoang dại nhất của tôi. Thật điên rồ!”
Chiến thắng của JJ đã nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt từ các nhà lãnh đạo Áo. Tổng thống Alexander van der Bellen đăng video trên X, khen ngợi: “Thật là một thành công! Thật là một giọng hát! Thật là một màn trình diễn! Cả nước Áo đều vui mừng”. Thủ tướng Christian Stoecker cũng viết trên X rằng JJ “đang viết nên lịch sử âm nhạc Áo hôm nay!”
Thậm chí, nhiều thành phố của Áo đã nhanh chóng bày tỏ mong muốn được đăng cai cuộc thi năm tới.
Đêm chung kết diễn ra nghẹt thở. Ca sĩ Yuval Raphael của Israel về nhì với ca khúc “New Day Will Rise”, nhận được lượng phiếu bình chọn lớn từ khán giả. Tuy nhiên, sự tham gia của cô cũng gây ra nhiều tranh cãi và các cuộc biểu tình từ những người ủng hộ Palestine liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.
Tại buổi họp báo sau chiến thắng, JJ nói rằng thông điệp của ca khúc “Wasted Love” về tình yêu đơn phương là “tình yêu là lực lượng mạnh mẽ nhất trên hành tinh này, và tình yêu đã chiến thắng”. Anh nói thêm: “Hãy lan tỏa tình yêu, mọi người ạ!” và bày tỏ niềm vinh dự khi là nhà vô địch Eurovision đầu tiên có gốc gác Philippines và cũng là người công khai thuộc cộng đồng queer.
Cuộc thi âm nhạc trực tiếp lớn nhất thế giới, vốn luôn là sự kiện gắn kết và đôi khi gây chia rẽ châu Âu, đã khép lại một đêm chung kết đầy màu sắc ở Basel, với các màn trình diễn đa dạng từ electropop sôi động, rock độc đáo đến những màn trình diễn đầy kịch tính. 26 quốc gia đã tranh tài trước khoảng 160 triệu khán giả trên toàn cầu.
Dù là một lễ hội âm nhạc, cuộc thi năm nay vẫn bị phủ bóng bởi cuộc chiến ở Gaza. Yuval Raphael, người sống sót sau vụ tấn công của Hamas vào lễ hội âm nhạc ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã nhận được cả tiếng cổ vũ và la ó khi biểu diễn. Cảnh sát Basel cho biết đã có ba sĩ quan và một người biểu tình bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối Israel diễn ra bên ngoài sự kiện.
JJ đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh khác được đánh giá cao, như Tommy Cash của Estonia (về thứ ba) và KAJ của Thụy Điển (về thứ tư), để giành chiến thắng chung cuộc.
Theo tin từ The Associated Press (AP), được đăng tải trên The Seattle Times ngày 18/05/2025, Liên minh Phát sóng Châu Âu (EBU) – đơn vị tổ chức Eurovision – đã thắt chặt quy tắc ứng xử năm nay, kêu gọi người tham gia tôn trọng các giá trị “phổ quát, đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” cũng như tính trung lập về chính trị của cuộc thi.