Nữ danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton đã được an táng trong một buổi lễ riêng tư tại Nashville vào thứ Sáu, ba ngày sau khi bà qua đời ở tuổi 80. Cháu gái của bà, Lainey Mae Parton, đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội kèm theo những lời bày tỏ xúc động về người dì quá cố.
Lainey Mae viết: “Từ khi còn nhỏ, bà ngoại tôi luôn có cách khiến tôi cảm thấy mình thật đủ đầy. Bà tin tưởng ở tôi trước cả khi tôi biết cách tin tưởng vào chính mình.” Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Dolly và gia đình, “Vì bà không thể có con cái của riêng mình, bà luôn khiến chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi là của bà.”
Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 sau “một trận chiến ngắn với ung thư”, theo lời người đại diện của bà. Lễ tang riêng tư này diễn ra sau đó một tuần.
Sau lễ an táng, các hoạt động tưởng nhớ bà Parton tiếp tục diễn ra vào tối thứ Bảy tại Grand Ole Opry, nơi đã dành buổi biểu diễn ngày 29 tháng 8 để vinh danh thành viên lâu năm của Opry và là người được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng nhạc Đồng quê.
Một phần số tiền thu được từ vé buổi biểu diễn sẽ được quyên góp cho Thư viện Tưởng tượng của Dolly Parton, một chương trình đọc viết dành cho trẻ em do bà sáng lập.
Nhiều nghệ sĩ đã tham gia tưởng niệm, bao gồm Carly Pearce và Jelly Roll, những người đã trình diễn các ca khúc nổi tiếng của bà như “Those Memories of You” và “9 to 5”. Buổi tối kết thúc bằng việc các nghệ sĩ và khách mời xem một video Dolly Parton trình diễn ca khúc “I Will Always Love You” tại Opry.
Theo ABC News, những hoạt động tưởng niệm này diễn ra trong bối cảnh Thống đốc Tennessee Bill Lee và Sân bay Quốc tế Nashville đã công bố ý định đặt tên sân bay này để vinh danh bà Parton.



