Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Glen Hansard, người đoạt giải Oscar với ca khúc “Falling Slowly” và là diễn viên trong bộ phim “Once”, đã từ trần tại Dublin sau một tai nạn mô tô. Ông hưởng thọ 56 tuổi.
Quản lý của Hansard đã xác nhận thông tin này, cho biết gia đình ông “rất sốc và đau buồn”. Theo cơ quan cảnh sát Ireland, một người đàn ông ở độ tuổi 50 đã tử vong trong một vụ tai nạn mô tô xảy ra ở Lucan, ngoại ô Dublin, vào sáng sớm thứ Tư.
Sự nghiệp của Hansard gắn liền với bộ phim “Once” (2007), một bộ phim ca nhạc chính kịch của Ireland đã đưa ông từ một nhạc sĩ địa phương thành một ngôi sao quốc tế. Trong phim, ông vào vai một nhạc sĩ đường phố đang gặp khó khăn và mối quan hệ của anh với một nghệ sĩ khác dần nở rộ qua âm nhạc trên các con phố Dublin. Bộ phim đã thành công trên toàn cầu, thu về khoảng 23 triệu USD và sản xuất một trong những ca khúc gốc đáng nhớ nhất thập kỷ.
Hansard và bạn diễn Markéta Irglová đã giành giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất vào năm 2008 cho ca khúc “Falling Slowly”.
Trước khi được Hollywood vinh danh, Hansard đã khẳng định mình là một trong những nghệ sĩ được kính trọng nhất của Ireland. Ông sinh năm 1970 tại Ballymun, Dublin, bắt đầu chơi nhạc từ khi còn là thiếu niên và đi hát rong khắp thành phố. Năm 1990, ông thành lập ban nhạc The Frames, ban nhạc này đã có một lượng người hâm mộ trung thành trong nhiều thập kỷ. Ông cũng tham gia diễn xuất, xuất hiện trong bộ phim “The Commitments” (1991) của Alan Parker.
Sau thành công của “Once”, Hansard tiếp tục sự nghiệp solo và cùng với Irglová thành lập nhóm The Swell Season. Album năm 2015 của ông, “Didn’t He Ramble”, đã nhận được đề cử giải Grammy cho Album nhạc Folk hay nhất.
Hansard được biết đến với việc giữ mối liên hệ với cộng đồng âm nhạc Dublin bất chấp thành công quốc tế. Mỗi đêm Giáng Sinh, ông cùng các nhạc sĩ khác biểu diễn bên ngoài Nhà hát Gaiety ở Dublin để gây quỹ từ thiện cho Cộng đồng Simon Dublin.
Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong một trong những lễ tưởng niệm công cộng xúc động nhất của Ireland, đó là tang lễ của Shane MacGowan, thủ lĩnh ban nhạc Pogues, vào tháng 12 năm 2023, khi ông và ca sĩ người Ireland Lisa O’Neill biểu diễn “Fairytale of New York”.
Những lời tri ân dành cho Hansard đã tràn ngập trên mạng xã hội Ireland ngay sau khi tin tức về sự ra đi của ông được công bố. Thủ tướng Ireland Micheál Martin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, ca ngợi ông là một nhạc sĩ và diễn viên tài năng, có những đóng góp quan trọng cho nền văn hóa Ireland.
Theo Associated Press, Hansard để lại bạn đời, nhà thơ Phần Lan Maire Saaritsa, và con trai của họ, Christy, sinh năm 2022.
Sự nghiệp của ông đã để lại một di sản âm nhạc kéo dài từ những con phố Dublin đến sân khấu Oscar, biến ông trở thành một trong những giọng ca âm nhạc bền bỉ nhất của Ireland.



