Một vụ án nuôi nhốt động vật tồi tệ nhất từng được ghi nhận tại Florida đang mở rộng khi lực lượng chức năng tiếp tục thu hồi thêm nhiều con vật. Một số thú cưng được giải cứu đã đoàn tụ với chủ nhân, những người đã mất hy vọng tìm lại chúng.
Bà Gail Giustino, 77 tuổi, một bưu tá, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 sau khi chính quyền phát hiện hơn 100 động vật bị nhốt trong lồng đầy phân tại nhà riêng ở Stuart. Theo Cảnh sát trưởng Hạt Martin, John Budensiek, bà Giustino đã “thu thập mèo” mà bà tìm thấy dọc theo tuyến đường đưa thư của mình.
Vào ngày khám xét, ngôi nhà được mô tả là “nóng khoảng 110 độ F” do không có điều hòa hay thông gió. Thiếu tá Budensiek cho biết: “Chúng tôi dự kiến tìm thấy khoảng 15, 20, 30 con mèo”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phải mang ra hàng chục con mèo và ít nhất một chục chó con từ những chiếc lồng đầy phân cứng lại như xi măng, khiến nhiều con vật bị kẹt chân.
Mùi hôi thối từ phân và nước tiểu động vật nồng nặc đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe của các nhân viên điều tra. Theo cảnh sát, kể từ năm 2014, cơ quan kiểm soát động vật địa phương đã lập “tới 65 trát phạt dân sự” đối với bà Giustino vì điều kiện nuôi nhốt động vật. Tuy nhiên, những thiết bị điều hòa không khí được lắp đặt trước đó đều không hoạt động.
Bà Giustino bị buộc tội với một tội danh nhẹ về hành hạ động vật và một tội danh nhẹ về việc giam giữ động vật mà không đủ không gian vận động. Bà đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 50.000 đô la. Phía cảnh sát hy vọng việc bắt giữ bà sẽ giúp cứu các con vật và bà Giustino sẽ nhận được sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cần thiết.
Đến ngày 29 tháng 7, trung tâm cứu trợ động vật đã tiếp nhận tổng cộng 108 con vật từ nhà bà Giustino. Một số con vật đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, thể hiện sự vui mừng và tìm kiếm sự quan tâm. Đặc biệt, 12 chú chó con được giải cứu dường như đã phục hồi nhanh chóng hơn, dù chúng bị suy dinh dưỡng, đầy bọ chét và mắc bệnh răng miệng.
Cộng đồng địa phương đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình, gửi đến trung tâm nhiều yêu cầu nhận nuôi và mang thức ăn, đồ uống cho nhân viên. Một số chủ nhân đã may mắn đoàn tụ với thú cưng bị mất tích của họ, xem đây là một phép màu.
Sự việc này, theo tin từ Fox News, một lần nữa cho thấy vấn nạn nuôi nhốt động vật và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để cứu giúp cả động vật lẫn người chủ.



