Một lá thư được viết trên tàu Titanic bởi một trong những hành khách sống sót nổi tiếng nhất, vài ngày trước khi con tàu затонула, đã được bán đấu giá với giá 399.000 đô la (tương đương 300.000 bảng Anh).
Trong bức thư, viết cho người bác của người bán vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, hành khách hạng nhất Archibald Gracie đã viết về con tàu hơi nước xấu số: “Đây là một con tàu tốt, nhưng tôi sẽ đợi đến cuối hành trình trước khi đưa ra phán xét về nó”.
Theo nhà đấu giá Henry Aldridge & Son ở Wiltshire, Anh, bức thư đã được bán cho một nhà sưu tập tư nhân từ Hoa Kỳ vào thứ Bảy. Giá búa đã vượt xa giá ước tính ban đầu là 60.000 bảng Anh.
Bức thư được cho là ví dụ duy nhất còn tồn tại từ Gracie từ trên tàu Titanic, con tàu đã затонула ngoài khơi Newfoundland sau khi va phải một tảng băng trôi, khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng trong chuyến đi đầu tiên.
Nhà đấu giá Andrew Aldridge mô tả nó là một “tác phẩm cấp bảo tàng đặc biệt”.
Gracie, người đã nhảy khỏi tàu và cố gắng leo lên một chiếc thuyền xếp lật úp, đã được các hành khách khác trên một chiếc thuyền cứu sinh giải cứu và được đưa đến R.M.S. Carpathia. Sau đó, ông đã viết “Sự thật về Titanic”, một bản ghi lại những trải nghiệm của mình, khi ông trở về Thành phố New York.
Gracie lên tàu Titanic ở Southampton vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 và được chỉ định cabin hạng nhất C51. Cuốn sách của ông được xem là một trong những tường thuật chi tiết nhất về các sự kiện trong đêm con tàu затонула, Aldridge nói. Gracie đã không hồi phục hoàn toàn sau khi bị hạ thân nhiệt và qua đời vì các biến chứng của bệnh tiểu đường vào cuối năm 1912.
Bức thư được đóng dấu bưu điện Queenstown, Ireland, một trong hai điểm dừng mà Titanic đã thực hiện trước khi затонула.
Theo nguồn tin từ ABC News