Một bức thư “tiên tri” được viết trên con tàu xấu số Titanic đã được bán đấu giá ở Anh với mức giá đáng kinh ngạc.
Bức thư được Henry Aldridge & Son Ltd. bán đấu giá vào ngày 26 tháng 4. Nó được viết bởi Archibald Gracie IV vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, chỉ 5 ngày trước khi con tàu chìm vào ngày 15 tháng 4.
Gracie viết bức thư vào ngày 10 tháng 4, khi con tàu rời Southampton, Anh. Bức thư được đóng dấu bưu điện ở London hai ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 4.
“Đó là một con tàu tốt nhưng tôi sẽ chờ đợi đến cuối hành trình trước khi đưa ra đánh giá về nó,” Gracie viết trong thư.
“Oceanic giống như một người bạn cũ và mặc dù nó không có phong cách công phu và giải trí đa dạng như con tàu lớn này, nhưng những phẩm chất đi biển và vẻ ngoài giống như du thuyền của nó khiến tôi nhớ nó,” ông nói thêm.
Theo Henry Aldridge & Son Ltd, Gracie đột ngột thức dậy trước nửa đêm ngày 14 tháng 4 khi Titanic đâm vào một tảng băng trôi.
“Sau đó, ông viết rằng hơn một nửa số người đàn ông ban đầu lên được xuồng cứu sinh đã chết vì kiệt sức hoặc lạnh, lặng lẽ trượt khỏi sống thuyền trong đêm,” nhà đấu giá cho biết.
“Khi bình minh ló dạng, Đại tá Gracie trở về Thành phố New York trên tàu cứu hộ Carpathia, nơi ông bắt đầu viết về những gì mình đã trải qua.”
Mặc dù Gracie sống sót sau vụ đắm tàu, nhưng sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa.
Vào tháng 12 năm 1912, ông rơi vào trạng thái hôn mê trước khi chết vì các biến chứng do bệnh tiểu đường.
Ban đầu được dự đoán sẽ thu về khoản tương đương 80.000 đô la, nhưng mảnh giấy 103 năm tuổi đã được bán với giá 300.000 bảng Anh, tương đương 399.000 đô la.
Người bán đấu giá Andrew Aldridge gọi bức thư là “một trong những bức thư hay nhất thuộc loại này được biết đến.”
“Nó không chỉ được viết bởi một trong những hành khách hạng nhất quan trọng nhất trên Titanic, [mà] bản thân bức thư còn chứa đựng dòng chữ tiên tri nhất: ‘Đó là một con tàu tốt nhưng tôi sẽ chờ đợi đến cuối hành trình trước khi đưa ra đánh giá về nó’,” Aldridge nói.
“Năm ngày sau, Titanic nằm dưới đáy Bắc Đại Tây Dương.”
Cuộc đấu giá là bằng chứng cho thấy sự say mê lâu dài của công chúng với Titanic hơn 110 năm sau vụ đắm tàu bi thảm.
Vào tháng 11, một tấm bưu thiếp tương tự từ một nạn nhân của Titanic tại một cuộc đấu giá khác của Henry Aldridge & Son Ltd. đã được bán với giá 25.000 đô la.
Tại cùng cuộc đấu giá, một chiếc đồng hồ Tiffany and Co. được trao cho một người cứu hộ Titanic đã được bán với giá dưới 2 triệu đô la, gấp 10 lần giá hướng dẫn ban đầu.
Theo Fox News