Một độc giả bức xúc với những người đi xe đạp trên đường quanh hồ Green Lake. Họ phóng quá nhanh, coi thường luật lệ, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Độc giả này kể lại việc bị xe đạp đâm trúng tại vạch sang đường, bị thương ở đầu gối. Nghe nói đây là vụ va chạm thứ ba trong tuần đó, thậm chí có người phải nhập viện. Nhắc nhở các tay đua xe đạp: đường dành cho mọi người, và xe đạp phải nhường đường cho người đi bộ ở vạch qua đường.
Khen ngợi những ngày “Rave” (tạm dịch: ngày khen ngợi). Đây là dịp để mọi người ghi nhận và bày tỏ sự cảm kích với những hành động tử tế, sự quan tâm của những người đã làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn, khiến cuộc sống này dễ chịu hơn một chút.
Vừa bực vừa mừng về chương trình quyên góp thực phẩm hàng năm của bưu điện. Mừng vì ý nghĩa của chương trình, nhưng bực vì nhiều người không nhận được bưu thiếp thông báo kịp thời để chuẩn bị đồ quyên góp, hoặc thậm chí không nhận được bưu thiếp nào cả.
Cảm ơn những người xa lạ đã dừng lại giúp đỡ sau khi bị ngã xe đạp gần nhà thờ St. Thomas ở Medina vào chiều ngày 18 tháng 4. Đặc biệt cảm ơn người phụ nữ lái chiếc SUV đỏ đã gọi 911, cùng hai chàng trai trẻ đã ở lại cho đến khi xe cứu thương tới. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến đội cứu hỏa Bellevue, cảnh sát Medina, đội ngũ cấp cứu và nhân viên bệnh viện Overlake. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, độc giả này đã thay khớp háng mới và hy vọng sớm quay lại với xe đạp.
Một lời khen ngợi dành cho những người đã nhiệt tình giúp đỡ tại một cơ sở y tế. Khi gặp chút khó khăn khi chuyển từ ghế xe hơi sang xe lăn, nhiều người đã nhanh chóng đến hỗ trợ. Thật đáng quý cho những hành động tử tế của con người.
Khen anh chàng nhân viên thân thiện tại một tiệm rửa xe. Vô tình hút nhầm một món đồ vào máy hút bụi, độc giả này đã được anh nhân viên vui vẻ giúp lấy lại. Anh ấy nói chuyện này xảy ra thường xuyên và không hề tỏ thái độ khó chịu. Độc giả này suýt không dám hỏi, nhưng may mắn đã hỏi và được giúp đỡ.
Lại một ý kiến vừa chê vừa khen về sản phẩm kem đánh răng. Khen cửa hàng co-op địa phương vì có hơn 50 loại kem đánh răng không chứa SLS với đủ mùi vị. Nhưng lại chê vì chỉ có hai loại trong số đó chứa fluoride, và cả hai đều là mùi bạc hà nhàm chán.
Khen đội thu gom rác thải thực phẩm và sân vườn của Seattle Public Utilities ở khu vực Interbay/northwest Queen Anne. Công ty bảo trì sân vườn vô tình chắn lối vào thùng rác, khiến đội thu gom không tiếp cận được. Thay vì bỏ qua, họ đã quay lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba và cuối cùng đã hoàn thành việc thu gom. Đó là dịch vụ khách hàng rất tốt và đáng được trân trọng.
Bức xúc với Sở Giao thông Vận tải Seattle (SDOT). Có vẻ như họ đang thừa tiền? Việc thêm hai đảo dành cho người đi bộ giữa đường Northeast 45th Street ở phía đông bắc Seattle bị cho là vô nghĩa. Độc giả này đã lái xe trên tuyến đường đó 40 năm và hiếm khi thấy ai băng qua đường giữa làn như vậy. Có rất nhiều ổ gà và mặt đường nứt nẻ khác cần được sửa chữa hơn.
Đây là những ý kiến đóng góp từ độc giả của tờ Seattle Times.