Bruce Springsteen tiếp tục thể hiện sự phản đối Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump bằng việc phát hành một EP kỹ thuật số gồm sáu bài hát, bao gồm cả những lời chỉ trích chính trị của ông trong buổi biểu diễn ở Manchester, Vương quốc Anh vào tuần trước.
EP “Land of Hope & Dreams” dài 31 phút bao gồm các bài hát “Land of Hope and Dreams,” “Long Walk Home,” “My City of Ruins” và “Chimes of Freedom”. Tất cả đều được thu âm trực tiếp vào ngày 14/05/2025, khi Springsteen công khai chỉ trích Tổng Thống Trump.
Trong phần giới thiệu bài hát “Land of Hope and Dreams”, Springsteen bày tỏ sự vui mừng khi trở lại Manchester và kêu gọi “sức mạnh chính nghĩa của nghệ thuật, âm nhạc, nhạc rock and roll trong thời kỳ nguy hiểm”.
“Tại quê hương tôi, nước Mỹ mà tôi yêu, nước Mỹ mà tôi đã viết về, nơi từng là ngọn hải đăng của hy vọng và tự do trong 250 năm, hiện đang nằm trong tay một chính quyền tham nhũng, bất tài và phản quốc,” ông nói. “Tối nay, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai tin vào nền dân chủ và những điều tốt đẹp nhất của trải nghiệm Mỹ hãy đứng lên cùng chúng tôi, cất cao tiếng nói chống lại chế độ độc tài và để tự do vang lên.”
Springsteen cũng cáo buộc chính phủ cắt giảm ngân sách của các trường đại học Mỹ “không chịu khuất phục trước những yêu cầu ý thức hệ của họ”.
“Họ đang trục xuất cư dân khỏi đường phố Mỹ và, mà không có thủ tục pháp lý надлежащего, đang trục xuất họ đến các trung tâm giam giữ và nhà tù nước ngoài,” ông nói. “Tất cả điều này đang xảy ra ngay bây giờ. Phần lớn các đại diện được bầu của chúng ta đã không bảo vệ người dân Mỹ khỏi sự lạm dụng của một tổng thống không phù hợp và một chính phủ lừa đảo. Họ không quan tâm hoặc không biết ý nghĩa của việc trở thành một người Mỹ sâu sắc là gì.”
Những bình luận này đã lan truyền trên mạng vào tuần trước, và Tổng Thống Trump đã đáp trả bằng cách chỉ trích Springsteen và gọi ông là “đánh giá quá cao” vào thứ Sáu.
“Tôi thấy Bruce Springsteen được đánh giá cao đến một Quốc gia Nước ngoài để nói xấu Tổng thống Hoa Kỳ,” Tổng Thống Trump viết trên Truth Social. “Chưa bao giờ thích anh ta, chưa bao giờ thích âm nhạc của anh ta, hoặc Chính trị Cánh tả Cực đoan của anh ta và, quan trọng là, anh ta không phải là một người tài năng – Chỉ là một gã KHÓ ƯA, khó chịu, người đã nhiệt thành ủng hộ Joe Biden gian trá, một KẺ NGỐC mất trí, và Tổng thống TỆ NHẤT của chúng ta, người đã suýt chút nữa phá hủy Đất nước của chúng ta.”
Springsteen tuyên bố năm ngoái rằng “Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz” trong cuộc bầu cử tổng thống. Harris đã thua cuộc trước Tổng Thống Trump.
Theo Fox News.