Bruce Springsteen: Chính quyền Trump “tham nhũng, bất tài và phản quốc”

Trong buổi mở màn chuyến lưu diễn châu Âu tại Manchester, Anh, Bruce
Springsteen đã không ngần ngại gọi chính quyền của Tổng Thống Trump là “tham
nhũng, bất tài và phản quốc”.

Chuyến lưu diễn này có tên gọi “Land of Hope and Dreams Tour” (tạm dịch:
Vùng đất của Hy vọng và Ước mơ), lấy cảm hứng từ một bài hát quen thuộc của
Springsteen. Bài hát thể hiện niềm tin vào “giấc mơ Mỹ” vẫn còn sống động,
nơi “những giấc mơ sẽ không bị cản trở” và “niềm tin sẽ được đền đáp”.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, buổi biểu diễn này là một trong những sự kiện
chính trị công khai và mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp hơn 50 năm của ông.

Springsteen hiếm khi phát biểu trực tiếp với khán giả trong các buổi biểu
diễn, nhưng lần này ông đã mở đầu chương trình bằng một thông điệp mạnh mẽ:

“Tại quê hương tôi, nước Mỹ mà tôi yêu quý, nước Mỹ mà tôi đã viết về, nơi
từng là ngọn hải đăng của hy vọng và tự do trong 250 năm, hiện đang nằm
trong tay một chính quyền tham nhũng, bất tài và phản quốc. Tối nay, chúng
tôi kêu gọi tất cả những ai tin vào dân chủ và những điều tốt đẹp nhất của
‘giấc mơ Mỹ’ hãy đứng lên cùng chúng tôi, lên tiếng chống lại chủ nghĩa độc
tài và để tự do vang lên!”.

Ông đã mở đầu bằng bài hát “Land of Hope and Dreams”, thường được dùng để kết
thúc chương trình, và trình diễn tổng cộng 27 bài hát. Ông kết thúc bằng bản
cover “Chimes Of Freedom” của Bob Dylan, lần đầu tiên được trình diễn kể từ
năm 1988, cùng với bốn ca sĩ hát bè trong ban nhạc E Street Band mở rộng.

Chương trình còn có thêm hai bài phát biểu giữa các bài hát chỉ trích Tổng
Thống Donald Trump, và một số bài hát mới được thêm vào danh sách kể từ chuyến
lưu diễn năm 2024.

Trong số đó có “Murder Incorporated”, bài hát chưa từng được biểu diễn kể từ
năm 2017, và “Rainmaker”, từ album “Letter To You” năm 2020, kể về một nhà
lãnh đạo lôi cuốn “người nói trắng thành đen, nói đêm thành ngày”.

Springsteen đã dành tặng bài hát này cho “Nhà lãnh đạo đáng kính của chúng
ta”. Lời bài hát có đoạn: “Họ đến vì họ không thể chịu đựng được nỗi đau của
một ngày nóng nực không mưa… Kẻ tạo mưa, hãy lấy đi tất cả những gì anh
có/ Một số người cần tin vào điều gì đó quá tệ, họ sẽ thuê một Kẻ tạo mưa”.
Ông cũng thêm một câu mới về “việc dễ dàng để tự do tuột khỏi tay bạn như thế
nào”.

Trước phiên bản acoustic của “House Of A Thousand Guitars”, Springsteen nói:
“Sự kiểm soát cuối cùng đối với quyền lực sau khi các cơ chế kiểm tra và cân
bằng của chính phủ thất bại, là người dân, là các bạn và tôi. Chính sự đoàn
kết của mọi người xung quanh một tập hợp các giá trị chung là tất cả những gì
đứng giữa nền dân chủ và chế độ độc tài. Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta
có là nhau”.

Trước “My City of Ruins”, từ album “The Rising” năm 2002 sau sự kiện 11/9,
Springsteen nói:

“Ở Mỹ, những người giàu nhất đang thỏa mãn khi bỏ rơi những đứa trẻ nghèo nhất
thế giới cho bệnh tật và cái chết. Điều này đang xảy ra ngay bây giờ”.

“Họ đang cắt giảm ngân sách của các trường đại học Mỹ không chịu khuất phục
trước những yêu sách ý thức hệ của họ. Họ đang trục xuất cư dân khỏi đường phố
Mỹ và không thông qua thủ tục pháp lý, đang trục xuất họ đến các trung tâm giam
giữ và nhà tù ở nước ngoài. Tất cả những điều này đang xảy ra ngay bây giờ”.

Nhưng “ông chủ” vẫn không mất hy vọng.

“Chúng ta sẽ sống sót qua khoảnh khắc này”, ông nói. “Bây giờ, tôi có hy vọng,
bởi vì tôi tin vào sự thật trong những gì nhà văn vĩ đại người Mỹ James Baldwin
đã nói, ông ấy nói ‘trên thế giới này không có nhiều nhân tính như người ta
muốn, nhưng có đủ’”.

Những bình luận của Springsteen đã bị những người ủng hộ Trump chế giễu và phỉ
báng rộng rãi trên mạng xã hội. Trên X, ông bị gọi là “một tên ngốc mất trí”,
“một kẻ tuyên truyền được trả tiền”, “một tên ngốc”, và thậm chí còn tệ hơn.

Nhiều người đã so sánh với những bình luận của ban nhạc the Chicks (trước đây
là Dixie Chicks) ở London năm 2003. Ca sĩ chính Natalie Maines bày tỏ sự phản
đối của các thành viên đối với cuộc chiến sắp xảy ra ở Iraq và nói rằng họ xấu
hổ khi chung tiểu bang Texas với Tổng Thống George W. Bush lúc bấy giờ.

Điều đó dẫn đến việc ban nhạc bị cấm sóng trên đài phát thanh nhạc đồng quê.

Springsteen, người chắc chắn nhận thức được rằng thông điệp của mình sẽ được
truyền tải ngay lập tức về Mỹ, có lẽ sẽ không phải chịu chung số phận. Là một
người ủng hộ lâu năm của các ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, những người
yêu và ghét Springsteen đã có lập trường rõ ràng từ lâu.

Vào ngày 27 tháng 6, ông sẽ phát hành “Tracks II: The Lost Albums”, một bộ
hộp gồm các bản nhạc chưa phát hành, tập hợp tổng cộng bảy album nhạc chưa từng
được nghe, được thu âm từ năm 1983 đến năm 2018, bao gồm một album có tên
“Streets of Philadelphia Sessions”. Tuần này, ông đã hé lộ một album khác,
“Somewhere North of Nashville”, với bài hát “Repo Man”.

Springsteen & the E Street Band sẽ biểu diễn lại ở Manchester vào thứ Bảy và
thứ Ba, sau đó tiếp tục chuyến lưu diễn các sân vận động châu Âu đến ngày 3
tháng 7 tại Milan, Ý. Chưa có ngày nào được lên lịch cho khu vực Bắc Mỹ trong
năm nay.

Theo Dan Deluca, The Philadelphia Inquirer


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú