Trong đêm cuối mùa vừa qua, chương trình hài kịch nổi tiếng Saturday Night Live (SNL) của Mỹ đã đưa Tổng Thống Donald Trump và chuyến công du Trung Đông gần đây lên làm chủ đề chế giễu.
Tiểu phẩm mở màn cho thấy một hình ảnh cường điệu của Tổng Thống Trump, do diễn viên James Austin Johnson thủ vai, bên cạnh một nhân vật hư cấu là Thái tử Saudi Arabia. Màn kịch ám chỉ một mối quan hệ “bromance” (anh em thân thiết) bất ngờ giữa hai người.
Vai Tổng Thống Trump nói đùa rằng chuyến đi không chỉ vì lợi ích quốc gia mà còn vì “lợi ích cá nhân, làm giàu cho bản thân”. Ông cũng đề cập đến món quà gây tranh cãi: chiếc phi cơ trị giá 400 triệu USD từ Qatar. “Người ta bảo đây là một dạng hối lộ. Không đúng đâu. Vì họ chưa đòi lại gì cả… À mà, có lẽ đây là một dạng ‘hối lộ trước’,” nhân vật Tổng Thống Trump hài hước.
Theo Fox News, Tổng Thống Trump thật trước đó đã lên tiếng bảo vệ việc chấp nhận chiếc phi cơ này trong một cuộc phỏng vấn, gọi đó là một “thỏa thuận tốt” và nhắc đến sự chậm trễ của dự án Air Force One mới của Boeing.
SNL cũng không bỏ lỡ cơ hội đá xoáy vào các vấn đề an toàn gần đây của Boeing và hệ thống kiểm soát không lưu lỗi thời của Mỹ, đặc biệt là tại sân bay Newark. Nhân vật Tổng Thống Trump trong tiểu phẩm bày tỏ rằng ông thích chiếc phi cơ của Qatar hơn là máy bay Mỹ gặp trục trặc.
Một phân đoạn khác trong chương trình cũng lấy sự cố radar ở Newark làm chủ đề châm biếm.
Kết thúc tiểu phẩm, vai Tổng Thống Trump châm chọc về sự hiện diện dày đặc của ông trên truyền thông và đưa ra câu nói mỉa mai về tương lai đất nước trước khi SNL tạm dừng phát sóng cho kỳ nghỉ hè.
Tin từ Fox News ngày 18/05/2025.