Bốn tác phẩm nghệ thuật được cho là của họa sĩ Phục Hưng Antonello da Messina đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng khu vực ở thành phố Messina, Sicily, trong kỳ nghỉ lễ Ferragosto của Ý. Theo các quan chức văn hóa và truyền thông Ý vào Chủ Nhật, những kẻ trộm đã vô hiệu hóa hệ thống báo động và an ninh tại bảo tàng MuMe vào tối thứ Bảy.
Các tác phẩm bị đánh cắp bao gồm ba trong số năm bức tranh còn sót lại của Polyptych San Gregorio, có niên đại từ năm 1473, cùng với bức tranh hai mặt mô tả Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng trong cảnh Thương Khó, được lấy ra khỏi tủ kính chống đạn. Giám đốc bảo tàng MuMe, Marisa Mercurio, bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc, gọi đây là một tổn thất to lớn đối với bảo tàng, thành phố, cộng đồng và giới nghệ thuật.
Ông Enzo Caruso, quan chức văn hóa hàng đầu của Messina, mô tả vụ trộm là “thảm họa”. Việc mất đi các tác phẩm của Antonello da Messina được xem là tước đi bản sắc của thành phố, vốn coi ông là nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ Phục Hưng Châu Âu.
Giới chuyên môn cho rằng những tác phẩm nổi tiếng như vậy rất khó để tiêu thụ trên thị trường chính thống. Chúng thường được trao tay giữa tội phạm, dùng làm vật thế chấp cho các hoạt động phi pháp khác. Vụ trộm xảy ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát ở Parma, miền Bắc Ý, thu hồi được ba tác phẩm bị đánh cắp của Renoir, Cézanne và Matisse, trị giá khoảng 10 triệu euro.
Theo ABC News, vụ việc đang được điều tra.



