Bốn cựu nhà lập pháp Hong Kong vừa được trả tự do sau hơn 4 năm ngồi tù vì bị kết tội theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Luật này đã dập tắt phong trào dân chủ từng rất sôi nổi tại đây.
Claudia Mo, Jeremy Tam, Kwok Ka-ki và Gary Fan nằm trong số 47 nhà hoạt động bị bắt năm 2021 vì vai trò của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức. Họ là những người đầu tiên trong số các nhà hoạt động bị kết án được đoàn tụ với gia đình và bạn bè sau nhiều năm xa cách.
Chỉ có xe liên quan đến hoạt động thả người được nhìn thấy rời khỏi ba nhà tù ở vùng sâu vùng xa của trung tâm tài chính châu Á này dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Rèm trên xe đều đóng. Các phóng viên chờ đợi hàng giờ bên ngoài nhà tù nơi họ bị giam giữ đã không thể nhìn thấy họ trực tiếp quanh các cơ sở.
Một phóng viên của Associated Press đã thấy chồng của Mo, Philip Bowring, chờ nhà hoạt động này trở về nhà tại nơi ở của họ trước khi bị cảnh sát hộ tống ra khỏi khu vực họ sinh sống.
Trong một video được đăng bởi phương tiện truyền thông trực tuyến địa phương HK01, Fan, khi được một phóng viên hỏi về cảm xúc của mình, đã cảm ơn người dân Hong Kong và giới truyền thông vì sự quan tâm của họ. Ông nói thêm rằng ông sẽ đoàn tụ với gia đình.
Cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức năm 2020 đã thu hút 610.000 cử tri, và những người chiến thắng dự kiến sẽ tiến tới cuộc bầu cử lập pháp chính thức. Tuy nhiên, chính quyền đã hoãn cuộc bầu cử đó, viện dẫn rủi ro sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19.
Trong phiên tòa, các công tố viên cho biết các nhà hoạt động nhằm mục đích làm tê liệt chính phủ Hong Kong và buộc người đứng đầu thành phố từ chức bằng cách tìm cách giành được đa số lập pháp và sử dụng nó để chặn ngân sách của chính phủ một cách bừa bãi. Các thẩm phán cho biết trong phán quyết năm ngoái rằng kế hoạch của các nhà hoạt động nhằm thực hiện thay đổi thông qua cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức sẽ làm suy yếu quyền lực của chính phủ và tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp.
Chỉ có hai trong số 47 bị cáo ban đầu được tuyên trắng án. Các nhà hoạt động còn lại nhận án tù từ bốn năm hai tháng đến 10 năm về tội âm mưu lật đổ. Mo, Tam, Kwok và Fan, những người nhận án ngắn nhất, đã được giảm án sau khi nhận tội.
Bất kể thời hạn của họ dài bao nhiêu, nhiều năm xa cách đã gây đau khổ cho các nhà hoạt động và gia đình của họ. Vụ án liên quan đến những người ủng hộ dân chủ trên toàn bộ hệ tư tưởng. Họ bao gồm học giả luật Benny Tai, người nhận án tù 10 năm, và cựu thủ lĩnh sinh viên Joshua Wong, người phải thụ án bốn năm tám tháng.
Mười bốn nhà hoạt động bị kết án sẽ kháng cáo các vụ án của họ. Các luật sư của chính phủ cũng sẽ kháng cáo việc tha bổng một nhà hoạt động.
Các nhà phê bình cho biết các bản án của họ cho thấy cách chính quyền đàn áp những người bất đồng chính kiến sau các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn vào năm 2019, cùng với các cuộc đàn áp truyền thông và giảm lựa chọn công khai trong các cuộc bầu cử. Những thay đổi chính trị mạnh mẽ phản ánh rằng các quyền tự do dân sự theo kiểu phương Tây mà Bắc Kinh hứa sẽ giữ lại ở thuộc địa cũ của Anh trong 50 năm khi nó trở lại Trung Quốc vào năm 1997 đang bị thu hẹp, họ nói.
Chính phủ Bắc Kinh và Hong Kong khẳng định luật an ninh quốc gia là cần thiết cho sự ổn định của thành phố. Trung Quốc bảo vệ các quyết định tư pháp, bất chấp sự chỉ trích từ các chính phủ nước ngoài.
Theo ABC News