Ông Bob Pettit, danh thủ lừng lẫy của đội St. Louis Hawks, người từng giành danh hiệu MVP đầu tiên trong lịch sử NBA vào năm 1956, đã qua đời ở tuổi 93. Đại học LSU, nơi ông từng theo học, đã thông báo tin buồn này vào thứ Năm tuần trước, nhưng không nêu rõ nguyên nhân cái chết.
Trước khi gia nhập NBA, ông Pettit là một ngôi sao All-American tại LSU. Trong suốt 11 mùa giải thi đấu cho Hawks, ông luôn được chọn vào đội hình All-Star. Đáng chú ý, ông đã dẫn dắt Hawks đến chức vô địch NBA duy nhất vào năm 1958, sau khi đánh bại đội bóng hùng mạnh Boston Celtics. Ông cũng hai lần đoạt danh hiệu MVP NBA vào các năm 1956 và 1959, đồng thời bốn lần được bầu chọn là MVP của trận All-Star, một kỷ lục chỉ ngang bằng với Kobe Bryant của đội Los Angeles Lakers.
Ông Pettit thi đấu ở vị trí tiền phong chính (power forward) và trung phong, được xem là một trong những cầu thủ lớn đầu tiên có lối chơi đa dạng, không chỉ dựa vào việc xoay lưng về phía rổ. Với chiều cao 6-foot-9 (khoảng 2m06) và cân nặng 205 pounds (khoảng 93kg), ông là một đối thủ đáng gờm dưới cả hai bảng rổ.
Trong sự nghiệp của mình, ông Pettit ghi trung bình 26.4 điểm và 16.2 lần bắt bóng bật bảng mỗi trận. Ông giải nghệ sau mùa giải 1964-65 và khi đó đang giữ kỷ lục ghi điểm mọi thời đại của NBA với 20,880 điểm. Ông được vinh danh tại Naismith Memorial Basketball Hall of Fame vào năm 1970.
Dù sự nghiệp của ông trùng với giai đoạn thống trị của Boston Celtics, ông Pettit vẫn kịp để lại dấu ấn lịch sử khi cùng Hawks vô địch NBA, phá vỡ chuỗi 9 chức vô địch trong 10 năm của Celtics. Sau khi rời xa sân bóng rổ, ông Pettit trở về quê nhà Baton Rouge và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tư vấn tài chính. Theo tin từ AP.



