Cựu Giám đốc Điều hành của Disney, Bob Iger, đã cùng với Josh Kushner để mua lại đội Los Angeles Lakers với giá 12,5 tỷ đô la. Điều này gây chú ý bởi trước đây ông từng tuyên bố việc cổ vũ cho đội bóng này “không nằm trong máu huyết” của mình.
Vào tháng 1 năm 2021, khi xuất hiện trên podcast The Old Man and the Three của JJ Redick, ông Iger đã chia sẻ lý do vì sao ông không thể ủng hộ Lakers.
“Tôi không thể cổ vũ cho Lakers một cách dễ dàng,” ông Iger nói với Redick. “Điều đó đơn giản là không nằm trong máu huyết của tôi.”
Ông giải thích rằng việc lớn lên là một người hâm mộ của đội New York Knicks đã khiến việc ủng hộ Lakers trở thành điều không thể.
Thay vào đó, ông đã chọn ủng hộ đội Los Angeles Clippers để thỏa mãn niềm đam mê bóng rổ của mình. Một lý do khác khiến ông chọn Clippers thay vì đội bóng mạnh hơn ở Los Angeles là chi phí vé.
Ông Iger nói rõ với Redick rằng “vé của họ rẻ hơn nhiều so với vé của Lakers.”
Thương vụ mua lại Lakers với giá 12,5 tỷ đô la diễn ra trong bối cảnh đế chế kinh doanh của tỷ phú Mark Walter, người đồng ý mua phần lớn cổ phần kiểm soát của gia đình Buss vào tháng 6 năm 2025 với định giá khoảng 10 tỷ đô la, đang đối mặt với sự xem xét của chính phủ liên quan đến các khoản đầu tư tín dụng tư nhân trị giá hàng tỷ đô la.
Theo nguồn tin của OutKick, dù không có bằng chứng nào cho thấy cuộc điều tra đã buộc phải bán đội bóng hay ông Walter đột ngột cần tiền mặt, nhưng việc bán lại Lakers chỉ sau hơn một năm mua vào khiến thời điểm này trở nên đáng chú ý.
Đối với ông Iger, người từng nói rằng việc ủng hộ Lakers không nằm trong máu huyết của mình, việc trở thành một trong những chủ sở hữu của đội bóng này quả thực là một bước ngoặt đầy kịch tính.



