Theo NBC News, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang cắt giảm tài trợ cho hàng trăm chương trình trên toàn quốc, vốn cung cấp dịch vụ cho các nạn nhân tội phạm. Quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị từ Bộ Hiệu quả Chính phủ.
Tuy nhiên, theo một cựu quan chức Bộ Tư pháp và một quan chức đương nhiệm, Tổng chưởng lý Pam Bondi đã đảo ngược một số cắt giảm này. Một trong số đó là chương trình cung cấp tiền cho các trại tạm lánh bạo lực gia đình để họ có thể tiếp nhận cả thú cưng của nạn nhân.
Người phát ngôn của Mạng lưới Chống Bạo lực Gia đình Maryland, Jennifer Pollitt Hill, cho biết họ đã nhận được thông báo hủy một khoản tài trợ, nhưng 24 giờ sau lại nhận được email thông báo rằng việc hủy bỏ đã được thu hồi. Bà nói thêm: “Tôi không biết điều gì đã thay đổi, nhưng chúng tôi rất biết ơn. Tất cả những gì tôi có thể nói là hỗn loạn, bối rối và hụt hẫng!”
Các nhân viên tại Safe Futures ở New London, Connecticut, nơi điều hành một trại tạm lánh bạo lực gia đình và các dịch vụ khác, cũng ngạc nhiên khi nhận được thông báo chấm dứt qua email vào thứ Ba lúc 5:30 chiều, sau đó là sự đảo ngược vào thứ Tư ngay sau 7 giờ tối trong một email có nội dung: “Xin thông báo rằng khoản tài trợ sẽ không bị chấm dứt”.
Giám đốc điều hành của Safe Futures, Margaret Soussloff, cho biết số tiền này cho phép trại tạm lánh tiếp nhận các nạn nhân bạo lực gia đình có thú cưng, vì họ coi thú cưng là một phần trong gia đình của nạn nhân.
Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết các khoản tài trợ “đã được xem xét tỉ mỉ để đảm bảo rằng các dịch vụ cho nạn nhân sẽ không bị ảnh hưởng”. Quan chức này nói thêm: “Nếu bất kỳ nhóm nào có thể chứng minh điều ngược lại, chúng tôi cho phép một cửa sổ kháng cáo 30 ngày và số tiền có thể được bật lại nếu tác động trực tiếp đến nạn nhân có thể được chứng minh một cách triệt để”.
Tuy nhiên, không rõ làm thế nào một “cuộc xem xét tỉ mỉ” lại nhất quán với việc cắt giảm tài trợ bị đảo ngược trong vòng 24 giờ.
Trong một bài đăng trên X, Tổng chưởng lý Bondi tuyên bố rằng Bộ Tư pháp “đã bắt đầu cắt giảm hàng triệu đô la tài trợ lãng phí”.
Một danh sách các khoản cắt giảm mà NBC News thu được bao gồm các khoản tài trợ cho Hiệp hội Tư pháp Hình sự Quốc gia, Hiệp hội Quốc gia về Nạn nhân Tội phạm và Viện Luật Nạn nhân Tội phạm Quốc gia. Một số khoản tài trợ được mô tả là “tăng cường các lựa chọn và mở rộng khả năng tiếp cận cho các nạn nhân tội phạm”.
Trung tâm Quốc gia về Nạn nhân Tội phạm cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã được thông báo vào cuối ngày thứ Ba rằng hơn 2,8 triệu đô la tài trợ liên bang của họ đã bị chấm dứt ngay lập tức vì nó không còn “phù hợp với các ưu tiên của DOJ”.
Giám đốc điều hành của trung tâm, Renée Williams, cho biết: “Nếu không được đảo ngược kịp thời, quyết định bất cẩn này sẽ dẫn đến việc đóng cửa ngay lập tức Trung tâm Tài nguyên VictimConnect, một đường dây nóng quốc gia được tài trợ 100% từ liên bang, đã phục vụ hàng chục nghìn người sống sót sau tội phạm kể từ năm 2015, bao gồm hơn 16.000 người chỉ trong năm ngoái”.
Cựu quan chức Bộ Tư pháp cho biết ngay cả khi một số chương trình được khôi phục, việc cắt giảm vẫn sẽ gây ra sự gián đoạn lớn.
Họ nói: “Khi các chương trình bị tạm dừng, họ phải bỏ mọi thứ và cố gắng hết sức để chứng minh những gì chúng tôi đã biết và có thể đã được xác minh nếu họ chỉ cần thực hiện thẩm định của mình”.
NBC News đưa tin hôm thứ Năm rằng một bộ đôi lưỡng đảng tại Hạ viện đã viết một lá thư cho Bondi bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” rằng chính quyền Trump đã gây nguy hiểm cho việc tài trợ các khoản tài trợ cho các chương trình giúp đỡ những người sống sót sau bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Bức thư đó dường như đề cập đến một loạt các khoản cắt giảm riêng biệt.
Stacey Young, một cựu quan chức Bộ Tư pháp, người đồng sáng lập Justice Connection, một nhóm chuyên nâng cao nhận thức về những thay đổi tại Bộ Tư pháp, cho biết: “Chính quyền này không thể tuyên bố quan tâm đến những điều như hỗ trợ nạn nhân tội phạm, hạn chế bạo lực súng đạn và giảm số ca tử vong do opioid trong khi cắt giảm tài trợ cho các tổ chức thực hiện công việc khó khăn để đạt được những mục tiêu này”.
Theo NBC News