Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chi phí cho cuộc chiến với Iran cho đến nay là 37,5 tỷ USD trong một phiên điều trần căng thẳng hôm thứ Ba. Ông nói với các nhà lập pháp rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cần gần gấp đôi con số đó để tiếp tục các hoạt động quân sự trong những tháng tới.
Ước tính mới của ông Hegseth, được công bố tại một phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ Thượng viện, cao hơn so với con số khoảng 30 tỷ USD mà các quan chức Lầu Năm Góc đưa ra vào cuối tháng Tư. Bộ Quốc phòng đang yêu cầu Quốc hội cấp 67 tỷ USD kinh phí bổ sung.
Theo ba quan chức Hoa Kỳ, NBC News đưa tin trong tháng này rằng chi phí tổng thể nội bộ của Bộ Quốc phòng cho cuộc chiến cho đến nay là từ 80 tỷ đến 100 tỷ USD, bao gồm cả chi phí sửa chữa các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, thay thế máy bay bị phá hủy và bổ sung đầy đủ vũ khí của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng bộ nhiệm của Lầu Năm Góc nói với các nhà lập pháp rằng ước tính này, chưa được cập nhật kể từ tháng 4, bao gồm chi phí bổ sung đạn dược nhưng không bao gồm việc tái thiết các căn cứ.
Ông Hegseth cho biết ước tính của ông bao gồm lương bổng, hoạt động, bảo trì và các chi phí “dự kiến” khác cho đến cuối năm ngân sách.
Ông xuất hiện trước các nhà lập pháp trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran đang gia tăng trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 đổ vỡ. Tổng thống Donald Trump đã cam kết trả đũa sau khi ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng gần đây.
Các cuộc tấn công ngày càng tăng của lực lượng Iran và lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ ở eo biển Hormuz cũng đã buộc hoạt động vận chuyển gần như ngừng trệ, theo dữ liệu hôm thứ Ba, khi hai nước tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát tuyến đường thương mại quan trọng này.
Các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã tranh cãi gay gắt với ông Hegseth hôm thứ Ba về việc thiếu tiến triển trong một cuộc chiến mà ông Trump đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ đã chiến thắng.
“Ngài đang yêu cầu người dân Mỹ một tấm séc trắng, bởi vì, một lần nữa, những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một thất bại hoàn toàn và toàn diện trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến này cho đến nay”, Thượng nghị sĩ Gary Peters, D-Mich., nói. “Vì vậy, câu hỏi của tôi dành cho ngài là: Chiến lược của ngài khác với những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ như thế nào?”
Ông Hegseth phản bác: “Việc ngài mô tả nỗ lực phi thường này là một thất bại là liều lĩnh và tôi cho rằng là vô trách nhiệm.”
Chính quyền yêu cầu thêm tiền sau khi 891 tỷ USD đã được phê duyệt để duy trì hoạt động của Lầu Năm Góc cho đến ngày 30 tháng 9. Ông Trump đang yêu cầu riêng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.
Mô tả về cuộc chiến của ông Trump và ông Hegseth đã có sự khác biệt vào thứ Ba, với ông Hegseth ở vào vị thế khó xử khi yêu cầu thêm tiền để chống lại một kẻ thù mà ông Trump đã nhiều lần tuyên bố là đã bị đánh bại về mặt quân sự.
“Tôi thừa nhận họ vẫn có khả năng, không còn nghi ngờ gì nữa,” ông Hegseth nói trong một cuộc trao đổi với Thượng nghị sĩ Patty Murray, D-Wash. “Nhưng mức độ thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho họ trong suốt chuỗi hoạt động này đã đặt họ vào tình thế tồi tệ nhất mà họ từng trải qua.”
Nguồn tin từ NBC News ngày 21 tháng 7 năm 2026.



