Theo Fox News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bác bỏ thông tin trên tờ New York Times rằng ông đã chia sẻ thông tin nhạy cảm về một cuộc không kích quân sự chống lại lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn ở Yemen qua một nhóm chat Signal thứ hai, có cả vợ và anh trai ông. Ông nói trên “Fox & Friends” rằng những cáo buộc này là một nỗ lực “phá hoại” chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump.
“Nếu bạn nhớ… Tôi đã nói không ai nhắn tin kế hoạch chiến tranh. Tôi nói điều đó vì tôi ở sâu trong Lầu Năm Góc mỗi ngày… những gì được chia sẻ qua Signal khi đó [trong vụ rò rỉ đầu tiên] và bây giờ là những phối hợp không chính thức, không được phân loại để phối hợp truyền thông [và] những thứ khác,” ông nói với người đồng dẫn chương trình Brian Kilmeade.
Ông tiếp tục: “Ban đầu, các phóng viên cánh tả ở tờ The Atlantic đã có được nó và sau đó muốn tạo ra vấn đề cho tổng thống.”
“Đó là tất cả về điều đó. Cố gắng nhắm vào Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông ấy.”
Hegseth cáo buộc những người bị cho là đã tiết lộ thông tin, bị phát hiện trong một cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Quốc phòng, đang cố gắng “phá hoại” chính quyền Trump.
“Điều đó thật không may. Đó không phải là những gì tôi làm. Đó là cách chúng tôi hoạt động, vì vậy bạn lại có một cáo buộc khác đang được đẩy mạnh. Không dựa trên cách chúng tôi đang hoạt động ở đây. Chúng tôi ủng hộ những người lính chiến đấu, chúng tôi ủng hộ tổng thống, và không điều nào trong số này dựa trên thực tế.”
Lầu Năm Góc đã bác bỏ báo cáo của tờ New York Times hôm Chủ nhật, và thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với “Fox & Friends” rằng Tổng thống Donald Trump ủng hộ Hegseth.
Nhóm chat Signal đầu tiên, được tiết lộ vào tháng trước, có cả Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của tờ The Atlantic.
Fox News cho biết đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ tiếp tục cập nhật.