Ông Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel và là một nhân vật cực hữu trong liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã công khai ủng hộ việc sát hại “30 đến 40 người” ở Dải Gaza mỗi đêm. Phát ngôn này được đưa ra trong một buổi phỏng vấn trên podcast với cựu con tin bị Hamas bắt giữ, Rom Braslavski.
Trong cuộc trao đổi, ông Ben-Gvir bày tỏ sự bất đồng với Thủ tướng Netanyahu về chiến lược quân sự tại Gaza. Ông cho rằng nên thực hiện các vụ ám sát có mục tiêu và nhắm vào những người không xứng đáng được sống. “Không chỉ những kẻ gây ra mối đe dọa trước mắt – mà còn có những người ở đó không xứng đáng được sống. Họ không nên sống. Họ thậm chí không phải là con người,” ông Ben-Gvir nói.
Những phát ngôn tương tự của ông Ben-Gvir và các quan chức Israel khác trong quá khứ từng bị lên án rộng rãi và thậm chí được trình lên Tòa án Thế giới của Liên Hợp Quốc như bằng chứng về ý định diệt chủng, dù Israel luôn phủ nhận cáo buộc này. Theo tin từ AP ngày 16/08/2026, tư tưởng từng bị coi là cực đoan của ông Ben-Gvir đang ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh Israel chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 27 tháng 10.
Mặc dù không có quyền ra lệnh tấn công quân sự, ông Ben-Gvir hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Israel, đặc biệt là đối với các cơ quan an ninh, bao gồm hệ thống nhà tù và lực lượng cảnh sát quốc gia. Ông cũng từng có những phát ngôn ủng hộ việc di cư hàng loạt của người Palestine khỏi Gaza, một đề xuất mà các luật sư quốc tế cho rằng có thể cấu thành tội ác thanh trừng sắc tộc.
Trong một diễn biến liên quan, đề xuất ngừng bắn mới nhất của Tổng Thống Donald Trump, theo đó Hamas sẽ dần giao nộp vũ khí và lực lượng Israel rút quân khỏi Gaza, đã được Hamas chấp nhận nhưng đi kèm với yêu cầu về việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, chính phủ Israel và đa số chính giới nước này kiên quyết bác bỏ yêu cầu này, khiến tiến trình đàm phán ngừng bắn và tái thiết Gaza bị đình trệ.



