Tin vui từ California: một phụ nữ trẻ 27 tuổi đến từ Georgia, người đã mất tích gần ba tuần khi đi cắm trại một mình ở vùng núi hạt Fresno, California, đã được tìm thấy an toàn.
Theo nguồn tin ABC News, Tiffany Slaton được tìm thấy vào thứ Tư tuần này gần hồ Edison. Gia đình cô vô cùng vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được tin, bố mẹ cô chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm và xúc động mạnh. Bố của Tiffany nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc con gái gọi điện và nói “Bố ơi, con còn sống”.
Tiffany đã biến mất kể từ ngày 24/4 và được trình báo mất tích vào ngày 29/4. Cuộc tìm kiếm kéo dài trên diện tích gần 600 dặm vuông cuối cùng đã kết thúc tại khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley, cách nơi cô được nhìn thấy lần cuối khoảng 45 dặm.
Chủ khu nghỉ dưỡng, ông Christopher Gutierrez, đã phát hiện ra cô trong một căn chòi mà ông thường để cửa mở cho những người đi bộ đường dài cần trú ẩn. Tiffany cho biết cô đã phải vật lộn với một trận bão tuyết và căn chòi là thứ đầu tiên cô thấy. Cô đã sống sót nhờ vào hành lá.
Khi được tìm thấy, Tiffany có vẻ mất nước nhưng tình trạng sức khỏe nhìn chung tốt. Đây cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với cô, bởi ngày tìm thấy chỉ một ngày trước sinh nhật tuổi 28 của cô.
Bố mẹ Tiffany chia sẻ họ đã dạy con cái kỹ năng sinh tồn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hộ, cộng đồng, truyền thông và đặc biệt là chủ khu nghỉ dưỡng đã giúp đỡ con gái họ.