Một binh sĩ trẻ gốc Texas, Binh Nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran tại Jordan, nâng tổng số quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong cuộc xung đột này lên 17 người. Đây là một phần trong diễn biến căng thẳng leo thang ở Trung Đông khi lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc phản công nhắm vào Iran.
Cùng thiệt mạng với Binh Nhì Gonzales là Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, đến từ Hawaii. Cả hai đang tham gia một nhiệm vụ của Hoa Kỳ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thì bị tấn công. Một quân nhân Mỹ thứ ba cũng đã thiệt mạng vào cuối tuần, danh tính chưa được công bố.
Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran đang tranh giành quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Đáp trả lại, lực lượng Iran đã tấn công các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ như Bahrain và Kuwait, gây thiệt hại đáng kể.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã bảo vệ chiến dịch quân sự, nhấn mạnh rằng các lựa chọn ngoại giao hiện không khả thi sau khi giới lãnh đạo Iran tuyên bố đình chỉ một thỏa thuận hòa bình tạm thời. Ông Rubio cho biết Eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế và Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ các tàu thuyền đi qua đây cũng như nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Theo tin từ Associated Press, thông tin chi tiết về vụ việc được cung cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.



