Chương trình “Real Time” của HBO cuối tuần qua đã chứng kiến màn chỉ trích gay gắt của danh hài Bill Maher nhắm vào Thượng nghị sĩ Rand Paul, người Cộng hòa đến từ Kentucky. Theo Maher, hành động của ông Paul trong việc công bố nhật ký riêng về đại dịch COVID-19 của Tiến sĩ Anthony Fauci và đe dọa truy cứu trách nhiệm hình sự là đi ngược lại lập trường chủ nghĩa tự do cá nhân lâu đời của ông về quyền riêng tư và sự can thiệp của chính phủ.
Maher nhấn mạnh rằng thương hiệu cá nhân của ông Paul gắn liền với việc bảo vệ quyền riêng tư và Tu chính án thứ Tư. Ông ví von việc Thượng nghị sĩ công bố nhật ký của người khác giống như nữ Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez mặc một chiếc đầm có dòng chữ “Đánh thuế người nghèo”.
Vụ việc xảy ra sau khi Ủy ban An ninh Nội địa và Công vụ Thượng viện, dưới sự chủ trì của ông Paul, đã bỏ phiếu đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tiến sĩ Fauci vì đã nhiều lần viện dẫn Tu chính án thứ Năm trong phiên điều trần về cách xử lý đại dịch. Trước đó, Thượng nghị sĩ Paul đã công bố hơn 1000 trang ghi chú y tế và suy ngẫm cá nhân của Fauci trong thời gian đại dịch.
Tuy nhiên, theo Jason Mudd, CEO của Axia Public Relations, sự chỉ trích nhắm vào ông Paul là không có cơ sở. Mudd khuyên ông Paul nên tập trung vào lý do tại sao nhật ký này quan trọng thay vì cách ông có được nó. “Ghi chú của một quan chức công trên máy tính của chính phủ không phải là nhật ký của một công dân riêng tư”, Mudd nói.
Màn công kích của Bill Maher lần này càng làm nổi bật quan điểm ngày càng độc lập của ông về chính trị, khi ông sẵn sàng chỉ trích cả hai đảng. Điều này khiến những lời nhận xét của ông có trọng lượng hơn, ngay cả khi chúng nhắm vào các nhân vật mà ông từng có quan điểm trái chiều.



