Người dẫn chương trình talk show Bill Maher đã lên tiếng chỉ trích các biên kịch tự do của chương trình “Saturday Night Live” (SNL) vì cách họ khắc họa những người bảo thủ, cho rằng họ đang sử dụng một khuôn mẫu lỗi thời.
Trong một tập của “Club Random”, Maher đã thảo luận về tình hình văn hóa Mỹ hiện tại với biểu tượng thể hình Jillian Michaels. Sau khi Maher nói về sự hấp dẫn độc đáo của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump như một người ngoài cuộc táo bạo, sẵn sàng bị những người gièm pha gọi là “đáng khinh”, Michaels đã ngạc nhiên về việc đảng Dân chủ vẫn bôi nhọ những người ủng hộ ông.
Michaels nhớ lại việc đã gặp diễn viên tự do thẳng thắn Tom Hanks nhiều lần, nói rằng ông ấy là một người “đáng yêu”, nhưng đã đi quá giới hạn với vai diễn một người ủng hộ Tổng Thống Trump trên “Saturday Night Live”. Hanks đã đóng vai một nhân vật biếm họa về một người miền Nam phân biệt chủng tộc luộm thuộm đội chiếc mũ MAGA tên là “Doug” nhiều lần trong chương trình hài kịch này. Trong một khoảnh khắc nổi tiếng trong tiểu phẩm “Black Jeopardy” định kỳ, Doug ban đầu từ chối bắt tay người dẫn chương trình da màu, trước khi cuối cùng nhượng bộ.
Maher nói: “Tôi cũng ghét điều đó, và tôi đã nói điều đó trên chương trình của mình. Tôi biết. Tôi ghét điều đó. Đội chiếc mũ MAGA, không bắt tay với một người da đen. Và đó là khi tôi nghĩ, ‘Các bạn không biết những người MAGA’. Ý tôi là, họ có những vấn đề của họ và tôi chắc chắn có những vấn đề với họ, nhưng chúng thường là – ý tôi là, tất nhiên, có một số kẻ phân biệt chủng tộc ở khắp mọi nơi tệ đến mức đó, nhưng nói chung, tất cả những người MAGA mà tôi biết đều không gặp vấn đề gì khi bắt tay với một người da đen.”
Maher sau đó dường như đã nói với những người đứng sau một bức chân dung như vậy bằng cách tuyên bố: “Bạn chỉ là cuồng loạn, và bạn không giúp ích gì cả.”
Maher gọi sự bôi nhọ những người ủng hộ Tổng Thống Trump là một “lời nói dối thây ma”.
Theo Fox News.