Diễn viên hài Bill Maher mới đây đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào BuzzFeed và HuffPost trên chương trình podcast “Club Random” của mình. Trong cuộc phỏng vấn với ông trùm truyền thông Byron Allen, người sở hữu cả hai ấn phẩm này, Maher đã gọi các trang tin này là “đỉnh cao của sự thức tỉnh” (peak woke) và đầy rẫy những “nepo babies” (con cháu các nhân vật có ảnh hưởng) thuộc thế hệ thiên niên kỷ đầy mỉa mai.
Trong cuộc trò chuyện, ông Allen, người gần đây đã mua lại BuzzFeed và cũng sở hữu HuffPost, cho biết các ấn phẩm này đã có thái độ tiêu cực với ông trong thời gian qua. Maher chia sẻ: “Tất cả những nơi này đều tồi tệ với tôi. Đặc biệt là HuffPost, khi Arianna [Huffington] rời đi và nó trở nên cực kỳ thức tỉnh.”
Maher tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với xu hướng “thuần túy” của cánh tả, cho rằng nhiều quan điểm của họ là “suy nghĩ ngu ngốc, cách mạng điên rồ, rác rưởi từ những người không biết sự thật, lịch sử hay góc nhìn.” Ông cho rằng cả HuffPost và BuzzFeed đều có nhiều “nepo babies” thuộc thế hệ thiên niên kỷ, những người đã bị “tẩy não” trước khi nhận được vị trí của mình.
Ông Byron Allen, người đã đầu tư 120 triệu đô la vào BuzzFeed và trở thành CEO mới của công ty từ tháng 5, cho biết ông có đọc các ấn phẩm của mình và nhận thấy có nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng đôi khi các bài viết có thể gây khó chịu.
HuffPost đã gây tranh cãi vào đầu năm nay với một bài viết trên mạng xã hội bày tỏ sự khó chịu khi cổ vũ cho Hoa Kỳ tại Thế vận hội. Bài viết này chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ và cho rằng việc cổ vũ cho các vận động viên quốc gia có thể gây ra cảm giác “lệch pha” khi có những vấn đề nhức nhối trong nước.
Theo Fox News



