Bill Maher chỉ trích Al Gore vì so sánh chính quyền Trump với Đức Quốc xã

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bill Maher đã đặt câu hỏi với cựu Phó Tổng thống Al Gore về những bình luận của ông so sánh chính quyền Trump với Đức Quốc xã.

Đầu tuần này, ông Gore đã nhắc đến “Đệ tam Đế chế Adolf Hitler” trong một bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện Tuần lễ Khí hậu ở San Francisco, nói với đám đông rằng mặc dù có những lý do không nên so sánh như vậy, “có những bài học quan trọng từ lịch sử của cái ác nổi lên đó.”

“Tôi chỉ nghĩ rằng Đức Quốc xã là một từ khó sử dụng một cách tế nhị,” Maher nói với Gore hôm thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn. “Vì vậy, khi bạn đưa từ đó ra, bạn biết đấy, tôi cảm thấy như họ là GOAT của cái ác.” (GOAT là tiếng lóng của “vĩ đại nhất mọi thời đại”).

Gore đáp lại: “Tôi đồng ý với điều đó. Nhưng hãy xem những gì tôi thực sự nói trong bài phát biểu đó. Có một nhóm các nhà triết học người Đức đã quay trở lại sau chiến tranh và tiến hành một loại khám nghiệm tử thi đạo đức… Một trong số họ nói rằng bước đầu tiên trên con đường xuống Địa ngục trong trường hợp đó là, và tôi trích dẫn, ‘Sự chuyển đổi của tất cả các câu hỏi về sự thật thành các câu hỏi về quyền lực.’ Họ tấn công sự phân biệt giữa đúng và sai.”

Gore tiếp tục, “Và khi tôi thấy và nghe đi nghe lại những khẳng định hoàn toàn không chính xác rằng Ukraine chịu trách nhiệm bắt đầu cuộc chiến với Nga. Có rất nhiều điều trong số đó, và họ cứ khẳng định những điều này mong chúng ta tin vào điều đó. Khủng hoảng khí hậu là một trò lừa bịp do người Trung Quốc phát minh ra, rằng cối xay gió gây ra ung thư… rằng than đá sạch. Và họ cố gắng khẳng định, bằng sức mạnh của quyền lực, phiên bản đặc biệt của riêng họ về những sự thật thay thế.”

Maher phản bác: “Nhưng tôi đảm bảo rằng phía đất nước đã bỏ phiếu cho Trump, họ nghe thấy Đức Quốc xã và họ chỉ nói, ‘Ồ, bạn đang gọi chúng tôi là Đức Quốc xã à?’” “Trước hết, đó là một tiền đề sai lầm như họ vốn đã tệ. Và ngoài ra, nó chỉ nói với họ, ‘Chà, bạn chỉ ghét chúng tôi.’ Và một điều tôi đã học được trong những năm gần đây là điều duy nhất mạnh mẽ hơn tiền bạc là sự thù hận. Khi mọi người ghét bạn rất nhiều và khi họ nghĩ rằng bạn ghét họ rất nhiều, ngay cả tiền bạc cũng tan thành mây khói.”

Maher nói thêm: “Ý tưởng này là tốt – chỉ cần lấy một ví dụ ngẫu nhiên, bạn thậm chí không thể chia sẻ bữa ăn với họ. Chúng tôi ghét bạn rất nhiều. Bạn là một kẻ đáng khinh và bạn không đáng để ăn tối cùng.”

Maher đã lên tiếng phản đối những người theo chủ nghĩa tự do so sánh Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông với Đức Quốc xã. Hôm thứ Năm, ông đã đáp trả đồng nghiệp комик Larry David vì đã châm biếm cuộc gặp gần đây của Maher tại Nhà Trắng với Trump trong một bài viết trên tờ New York Times có tựa đề “Bữa tối của tôi với Adolf.”

Maher nói với Piers Morgan: “Tôi nghĩ rằng ngay khi bạn chơi con bài Hitler, bạn đã thua cuộc tranh luận rồi.” “Và ngoài ra, tôi phải nói rằng, bạn biết đấy, thôi nào, anh bạn. Hitler? Đức Quốc xã? Không ai khó khăn hơn về và về và có tầm nhìn xa hơn, tôi phải nói, về Donald Trump hơn tôi. Tôi không cần phải được giảng về Donald Trump là ai. Chỉ thực tế là tôi đã gặp anh ấy trực tiếp đã không thay đổi điều đó, và thực tế là tôi đã báo cáo một cách trung thực cũng không phải là một tội lỗi.”

Maher tiếp tục: “Nhưng, bạn biết đấy, để sử dụng thứ Hitler, trước hết, tôi chỉ nghĩ rằng nó có phần xúc phạm đến sáu triệu người Do Thái đã chết, bạn biết đấy. Giống như, điều đó nên ở một vị trí riêng trong lịch sử. Và, bạn biết đấy, tôi biết mọi người có thể nói, ‘Chà, chúng tôi chỉ so sánh nó theo cách này.’ Chà, đó là một cuộc tranh luận mà bạn đã thua ngay từ đầu.”

Ông nói thêm: “Hitler thực sự phải ở đúng vị trí của mình. Ông ấy là GOAT của cái ác, và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải để nó như vậy.”

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú