Một dòng tweet gần đây của Sở Cảnh sát Greensboro (GPD) về việc sử dụng câu nói “Raise hell, Praise Dale” của một tài xế vi phạm tốc độ đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ NASCAR và thậm chí cả gia đình cố tay đua huyền thoại Dale Earnhardt.
Sở Cảnh sát Greensboro đã đăng tải dòng tweet vào thứ Tư tuần này, nói rằng: “‘Raise hell, Praise Dale,’ không phải là một phản hồi phù hợp khi chúng tôi hỏi bạn lý do tại sao bạn lại chạy quá tốc độ.” Ngay lập tức, động thái này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Nhiều người dùng đã bày tỏ sự thất vọng, cho rằng câu nói này là một phần không thể thiếu của văn hóa NASCAR, gắn liền với tinh thần bất khuất của Dale Earnhardt, một biểu tượng của người lao động và là hình mẫu cho nhiều người Mỹ.
Ngay cả tài khoản chính thức của NASCAR cũng tham gia vào cuộc thảo luận, tweet rằng: “Hãy để việc chạy quá tốc độ diễn ra trên đường đua.” Tuy nhiên, phản hồi này cũng bị nhiều người hâm mộ lâu năm chỉ trích, những người cho rằng nó đi ngược lại với gốc rễ lịch sử của môn thể thao này, vốn được hình thành từ những tay đua vận chuyển rượu lậu và giỏi lẩn tránh cảnh sát.
Dòng tweet của GPD dường như đã vô tình khơi dậy một tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người hâm mộ NASCAR, những người tin rằng việc tôn vinh Dale Earnhardt là một cách để giữ gìn những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Theo tin từ OutKick, vụ việc này cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của Dale Earnhardt đối với người dân Mỹ, vượt ra ngoài giới hạn của một môn thể thao.



