Câu chuyện về Mohammad, một người Afghanistan từng liều mình hỗ trợ quân đội Mỹ trong cuộc chiến, đang khiến nhiều người không khỏi xót xa khi anh đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ, dù đã trải qua hành trình đầy gian khổ để đến được “miền đất hứa”.
Mohammad đã vượt qua quãng đường hơn 4.000 dặm, băng qua 9 quốc gia để tìm kiếm sự an toàn. Hành trình của anh bắt đầu sau khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Taliban đã bắt giữ và tra tấn anh suốt ba ngày. Tin rằng quay về quê nhà đồng nghĩa với cái chết, Mohammad quyết định phải rời đi.
Anh bắt đầu chuyến đi từ Brazil, đối mặt với vô vàn hiểm nguy: bị cướp nhiều lần, bị cảnh sát tống tiền, và suýt chết đuối khi vượt sông ở Panama. Khu vực Darien Gap khét tiếng nối Colombia và Panama là một thử thách kinh hoàng, nơi anh chứng kiến nhiều thi thể trên đường đi.
Sau khi đến Mexico, Mohammad bị nhiễm trùng nặng. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ từ mạng lưới những người ủng hộ ở Mỹ, anh đã được điều trị kịp thời. Tại Mexico, anh cũng có thể sử dụng ứng dụng CBP One để đặt lịch hẹn xin tị nạn tại cửa khẩu hợp pháp.
Vào tháng 2/2024, Mohammad cuối cùng cũng đặt chân được vào Mỹ một cách hợp pháp, được cấp phép tạm thời để ở lại và làm việc trong hai năm trong khi chờ đợi quyết định về đơn xin tị nạn.
Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn hết sức bấp bênh. Đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) dành cho những người Afghanistan hỗ trợ quân đội Mỹ của anh đã bị chính quyền Biden từ chối. Gần đây, chính quyền Trump cũng có động thái thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của những người nhập cảnh như Mohammad.
Điều này có nghĩa là Mohammad có thể bị giam giữ hoặc trục xuất bất cứ lúc nào, thậm chí trước phiên tòa đầu tiên dự kiến vào tháng 5. Ông Chris Fulford, cựu sếp của Mohammad ở Afghanistan, khẳng định nếu anh quay về Afghanistan, chắc chắn sẽ bị sát hại.
Theo tin từ NBC News, câu chuyện của Mohammad không phải là duy nhất. Hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự, mắc kẹt trong quy trình nhập cư phức tạp và đầy rủi ro.
Một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết tình hình an ninh và kinh tế được cải thiện ở Afghanistan “không còn ngăn cản công dân Afghanistan trở về quê hương”. Quan điểm này đi ngược lại với thực tế mà nhiều người như Mohammad đang phải đối mặt.
Hiện tại, Mohammad đang sống cùng một gia đình bảo trợ ở miền Trung Tây nước Mỹ, theo học đại học cộng đồng và cố gắng hòa nhập. Anh ước mơ trở thành luật sư để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình. Dù đã vượt qua bao khó khăn, nỗi lo về tương lai vẫn luôn đeo bám anh.
Câu chuyện của Mohammad là lời nhắc nhở về số phận bấp bênh của những người từng đặt niềm tin và liều mình vì sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan, và giờ đây lại phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.