Tại Chile, câu chuyện về Susana Moreira, một phụ nữ 41 tuổi mắc chứng loạn dưỡng cơ, đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về quyền được chết. Moreira, người đã phải nằm liệt giường trong hai thập kỷ qua, mong muốn có quyền lựa chọn euthanasia (cái chết êm ái) khi bệnh tình trở nặng, một điều hiện chưa được phép ở Chile.
Vấn đề euthanasia đã gây tranh cãi suốt một thập kỷ ở Chile. Chính phủ cánh tả của Tổng thống Gabriel Boric cam kết sẽ giải quyết vấn đề này trong năm cuối nhiệm kỳ, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Năm 2021, Hạ viện Chile đã thông qua dự luật cho phép euthanasia và tự tử có trợ giúp cho những người trên 18 tuổi mắc bệnh nan y hoặc “bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi”. Tuy nhiên, dự luật này hiện đang bị đình trệ tại Thượng viện.
Nếu được thông qua, Chile sẽ gia nhập nhóm các quốc gia cho phép cả euthanasia và tự tử có trợ giúp, bao gồm Hà Lan, Bỉ, Canada, Tây Ban Nha và Úc. Ở khu vực Mỹ Latinh, Chile sẽ là quốc gia thứ ba hợp pháp hóa vấn đề này, sau Colombia và Ecuador.
Moreira được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ vai-cánh tay từ năm 8 tuổi. Căn bệnh này ảnh hưởng đến tất cả các cơ của cô, gây khó thở, khó nuốt và suy nhược nghiêm trọng. Cô chia sẻ rằng mình muốn được ra đi thanh thản khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa.
Tổng thống Boric đã công khai thư của Moreira gửi đến Quốc hội, đồng thời tuyên bố thông qua dự luật euthanasia là ưu tiên hàng đầu trong năm cuối nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên, nhiều biến động chính trị đã khiến vấn đề này bị lu mờ.
Mặc dù vấp phải sự phản đối từ một bộ phận dân chúng và giới chuyên gia y tế, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người dân Chile ủng hộ euthanasia và tự tử có trợ giúp. Theo một khảo sát năm 2024, 75% số người được hỏi ủng hộ euthanasia.
Fredy Maureira, một người ủng hộ quyền được chết từ lâu, cho biết câu chuyện về con gái ông, Valentina, người đã qua đời vì bệnh xơ nang vào năm 2015 sau khi bị từ chối yêu cầu euthanasia, đã giúp thúc đẩy cuộc tranh luận về vấn đề này ở Chile.
Theo nguồn tin từ ABC News.