Khái niệm “Team Blessed” (Đội được ban phước) đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của ba cầu thủ dự bị của đội Philadelphia Phillies: Derek Hill, Edmundo Sosa và Bryan De La Cruz. Họ duy trì sự sẵn sàng của mình bằng cách thực hiện các bài tập trong lồng đánh bóng ngay cả khi trận đấu đang diễn ra, biến nó thành một cuộc cạnh tranh nhỏ để giữ vững phong độ.
Edmundo Sosa, đóng vai trò trọng tài, cho biết ông rất nghiêm khắc với hai đồng đội của mình vì “trò chơi vốn đã khó khăn”. Ông tin rằng việc tập luyện khắt khe hơn sẽ giúp trận đấu trở nên dễ dàng hơn khi họ ra sân.
“Team Blessed” bắt đầu hình thành sau khi Phillies chiêu mộ Derek Hill từ đội White Sox vào ngày 11 tháng 6. Huấn luyện viên Paco Figueroa đã nói với Hill một câu đơn giản: “Bless up” (Tạ ơn Chúa). Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu của nhóm.
Hill chia sẻ: “Chúng ta may mắn được có mặt ở đây mỗi ngày. Khi cơ hội đến, đó là một phước lành khi có thể ra sân và thể hiện bản thân.” Anh nhấn mạnh rằng việc thi đấu chuyên nghiệp là một món quà, bất kể kinh nghiệm bao nhiêu năm.
Nhóm cầu thủ dự bị này đã cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc. Kể từ ngày 11 tháng 6, các cầu thủ Phillies vào sân từ ghế dự bị đã đạt trung bình .284, cao nhất giải đấu. Bộ ba Hill, De La Cruz và Sosa còn ấn tượng hơn với tỷ lệ đánh .394, bốn lần đánh homer và OPS 1.200 trong 34 lần ra sân từ hiệp thứ tám trở đi.
Sosa cũng cho biết Bryan De La Cruz đã mang đến một yếu tố ý nghĩa khác cho nhóm. “Cậu ấy đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình theo một hướng tích cực. Cậu ấy tin tưởng vào Chúa hơn và dùng điều đó để thúc đẩy chúng tôi. Năng lượng của cậu ấy thật dễ lây lan.”
Tình đoàn kết và đức tin đã giúp gắn kết nhóm cầu thủ này. Hill cho biết: “Bạn chắc chắn không thể làm tất cả một mình. Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ thất bại và nhận ra rằng có một tiếng gọi cao cả hơn, và có rất nhiều điều bạn có thể khai thác khi trải qua những khoảnh khắc đó.”
Theo NBC Philadelphia.


