Jude Bellingham đã ghi bàn ở phút thứ ba của hiệp phụ, đưa đội tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2018. Đây là bàn thắng thứ hai của Bellingham trong trận đấu này, trước đó anh đã ghi bàn gỡ hòa vào cuối hiệp một. Ngôi sao của Real Madrid hiện có sáu bàn tại giải đấu, ngang bằng với đồng đội Harry Kane, xếp sau Kylian Mbappé của Pháp và Lionel Messi của Argentina.
Đội tuyển Anh, từng vô địch World Cup năm 1966, giờ đây chỉ còn cách trận chung kết một chiến thắng. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.
Andreas Schjelderup ghi bàn mở tỷ số cho Na Uy ở phút 36. Đội tuyển Na Uy, lần đầu tiên lọt vào tứ kết, đã gây ấn tượng mạnh với màn ăn mừng “Viking row” và sự lôi cuốn của tiền đạo Erling Haaland. Tuy nhiên, Haaland, ngôi sao của Manchester City, đã không ghi được bàn nào trong trận đấu này.
Theo tin từ Associated Press, trong một tình huống gây tranh cãi ở phút 56, Na Uy đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi xem lại video vì lỗi của Haaland trong vòng cấm. Thủ môn Jordan Pickford của Anh cũng đã cản phá một cú đánh đầu cận thành của Haaland trong hiệp một.
Bellingham đã cân bằng tỷ số cho Anh với một cú sút chéo góc sau khi bóng bất ngờ có vẻ chạm vào cáp camera bay qua sân từ một quả phát bóng của Na Uy. Một khoảnh khắc im lặng ngắn đã diễn ra trước trận đấu để tưởng nhớ Jayden Adams, tiền vệ 25 tuổi của Nam Phi, người đã qua đời cùng ngày.



