Một vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra tại Khu bảo tồn Weeki Wachee ở Hạt Hernando, Florida, khi một bé trai bị cá sấu cắn vào tay và chân khi đang bơi trong một khu vực cấm.
Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Hai, theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Hernando. Nạn nhân, chưa được tiết lộ danh tính, đã bị một con cá sấu dài ước tính từ 9 đến 12 feet cắn. Các nhân viên cứu hộ đã phản ứng nhanh chóng, sử dụng thuyền bay để tiếp cận nhóm người bị cô lập trên một cồn cát và cung cấp chăm sóc y tế cho nạn nhân trước khi đưa cháu đến Bệnh viện Bayonet Point.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc bơi ở những khu vực không được phép, đặc biệt là nơi có cá sấu sinh sống, là cực kỳ nguy hiểm. Ông Christopher Gillette, chủ một khu bảo tồn động vật ở Florida, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ bơi ở những khu vực được chỉ định và tránh xa môi trường sống của cá sấu. Ông cũng lưu ý rằng hành vi cho cá sấu ăn hoặc để trẻ em, vật nuôi tiếp xúc với mép nước có thể dẫn đến các cuộc chạm trán nguy hiểm.
Một thợ bẫy động vật hoang dã có giấy phép đã được cử đến khu bảo tồn để đặt bẫy cá sấu liên quan đến vụ việc. Cơ quan Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida đang tiếp tục điều tra vụ bơi trái phép này.
Theo báo cáo của Fox News.



