Bé trai 6 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi một khúc gỗ mục lớn rơi trúng đầu khi chơi đùa trên bãi biển. Theo lời cha mẹ em, tai nạn hy hữu xảy ra khi một khúc gỗ từ một chòi tạm làm bằng gỗ mục bị đổ.
Cộng đồng Bellingham đang đồng lòng ủng hộ bé trai 6 tuổi, tên là Killian, hiện đang nguy kịch sau khi một khúc gỗ mục lớn rơi trúng người khi em chơi đùa trên bãi biển. Theo lời cha mẹ em, Sonja McCartney và Marcos Gonzales, khúc gỗ đã va vào phía sau đầu của Killian, gây chấn thương nghiêm trọng, gãy xương sọ và tổn thương não diện rộng.
Bé Killian đang trải qua 72 giờ đầu tiên sau chấn thương. Các bác sĩ đang chờ đợi tình trạng sưng và áp lực nội sọ giảm bớt để có thể thực hiện các xét nghiệm hình ảnh não bộ rõ ràng hơn. Theo lời mẹ em, bé đã bị đột quỵ không rõ số lần ở tiểu não, và vùng đó có vẻ tối màu và hoại tử.
Cha mẹ của Killian cho biết họ đang trải qua những giờ phút khó khăn nhất khi chứng kiến con trai chiến đấu giành giật sự sống. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh đây là một tai nạn hy hữu và không ai có lỗi. Em gái 10 tuổi của Killian, vốn có mối quan hệ thân thiết với anh, cũng đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến vụ việc.
Để hỗ trợ gia đình trong thời gian nằm viện và chi phí y tế, một người bạn của gia đình đã lập một trang GoFundMe. Cha mẹ Killian bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của cộng đồng.
Theo tin từ FOX 13 Seattle ngày 11 tháng 7 năm 2026.



