Bé trai 2 tuổi sống sót sau khi rơi từ tầng 15 của tòa nhà ở Maryland

Một sự việc tưởng chừng không thể xảy ra nhưng lại là có thật vừa được ghi nhận tại Montgomery County, Maryland: một bé trai chỉ mới 2 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15 của một tòa nhà chung cư.

Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, vụ việc xảy ra vào khoảng 2:15 chiều tại khu Enclave Apartments. Đứa bé rơi từ ban công tầng 15 và may mắn đáp xuống bụi cây phía dưới. Cảnh sát Montgomery County xác nhận chính bụi cây này đã làm chậm tốc độ rơi và cứu mạng em.

Đứa bé được đưa đến bệnh viện và dự kiến sẽ bình phục, dù có thể bị gãy một cánh tay. Cư dân địa phương không khỏi bàng hoàng và gọi đây là một phép màu. Bà Pascale Lemaire, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cư dân Enclave, chia sẻ sự kinh ngạc, đặc biệt khi nhìn lên tầng 15 cao vút, và bày tỏ lòng biết ơn vì đứa trẻ đã sống sót.

Council Member Kristin Mink của Montgomery County, một người mẹ, cho biết đây là một trong những cuộc gọi khó khăn nhất bà từng nhận được và đã liên hệ với gia đình để hỗ trợ. Cảnh sát xác nhận có người lớn trong căn hộ lúc xảy ra vụ việc. Vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra, nhưng hiện tại chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra, theo tin từ FOX 5 DC ngày 15/05/2025.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải cẩn trọng tối đa để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong các căn hộ cao tầng, đặc biệt là khu vực cửa sổ và ban công.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú