Một bé trai 10 tuổi, được một nhân viên cứu hộ tuổi teen cứu khỏi những con sóng dữ dội ngoài khơi bờ biển California, cho biết cậu không nhớ gì sau khi một con sóng lớn cuốn trôi chân mình ở vùng nước nông.
Video ghi lại vụ giải cứu cho thấy nhân viên cứu hộ Ryder Williams, 16 tuổi, bám chặt lấy Nathaniel Rai khi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập xuống. Cả hai biến mất khỏi tầm mắt và xuất hiện trở lại sau vài giây khi sóng rút.
“Tôi nghĩ tôi bị bầm tím vì cậu ấy ôm tôi quá chặt,” Nathaniel kể với Hãng Thông Tấn AP từ nhà cha cậu ở Dallas. Cậu bé đang đi nghỉ cùng mẹ vào ngày 25 tháng 7 tại Bãi biển Seabright ở Santa Cruz, cách San Francisco khoảng 60 dặm về phía nam.
Ông Williams cho biết ông nhìn thấy Nathaniel mất thăng bằng trong vùng nước nông. Nước quá dữ dội để có thể đưa ống cứu sinh quanh cậu bé, người đã bất tỉnh và trở nên mềm nhũn. Cả hai đã trải qua thêm vài con sóng lớn nữa trước khi một nhân viên cứu hộ thứ hai giúp đưa cả hai trở lại bờ.
Nathaniel nói điều cuối cùng cậu nhớ là các nhân viên cứu hộ đang túm lấy mình. “Tôi nói với cậu ấy rằng tôi biết ơn vì cậu ấy đã cứu mạng tôi,” cậu bé nói. Vụ việc được lan truyền rộng rãi và ngay cả Tổng Thống Donald Trump cũng đã chú ý.
Theo lời cha của Nathaniel, Sumit Rai, nếu Ryder không kịp thời cứu giúp, cậu bé có thể đã bị cuốn ra xa 15-20 bộ ngoài biển, nơi rất khó để tìm thấy và cứu hộ.
Cha con ông Rai và nhân viên cứu hộ cùng cha của cậu đã có dịp trò chuyện và phát hiện ra nhiều sở thích chung.
Nathaniel cho biết cậu hơi khó thở trong vài ngày và bị đau lưng, nhưng ngoài vết bầm, cậu bé đang hồi phục tốt. Câu chuyện này làm nổi bật sự dũng cảm của những người làm công tác cứu hộ và tầm quan trọng của việc cẩn trọng khi vui chơi gần biển.



