Cảnh sát Anh vừa thông báo đã bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan đến loạt vụ phóng hỏa nhằm vào các tài sản có liên hệ với Thủ tướng nước này, ông Keir Starmer.
Nghi phạm thứ hai là một người đàn ông 26 tuổi, bị bắt giữ tại sân bay Luton vào thứ Bảy (theo giờ địa phương), với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi phóng hỏa có chủ đích gây nguy hiểm đến tính mạng. Vụ bắt giữ này diễn ra chỉ một ngày sau khi nghi phạm đầu tiên, một người đàn ông Ukraine 21 tuổi tên Roman Lavrynovych, ra trình diện tại tòa án. Lavrynovych bị buộc ba tội danh phóng hỏa gây nguy hiểm tính mạng, nhưng đã không nhận tội tại phiên tòa.
Các vụ cháy không gây thương tích, xảy ra trong ba đêm khác nhau từ ngày 8 đến 12 tháng 5 tại khu vực phía bắc London. Các mục tiêu bao gồm một chiếc xe Toyota RAV4 mà ông Starmer từng sở hữu (bị đốt gần nhà ông), một tòa chung cư nơi ông từng sống (bị đốt vào Chủ Nhật), và cửa ra vào căn nhà riêng của ông (bị đốt vào thứ Hai).
Mặc dù ông Starmer và gia đình đã chuyển đến ở tại dinh thự chính thức ở phố Downing sau khi nhậm chức, các vụ tấn công vẫn gây quan ngại về an ninh. Vụ việc nghiêm trọng đến mức đội điều tra chống khủng bố đã được giao phụ trách cuộc điều tra này, và các cáo buộc được bộ phận chống khủng bố của Cơ quan Công tố Hoàng gia phê chuẩn.
Các lãnh đạo chính trị Anh, bao gồm cả Thủ tướng Starmer, đều lên án mạnh mẽ loạt vụ phóng hỏa, gọi đây là “một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta, vào nền dân chủ và những giá trị mà chúng ta cùng bảo vệ”, theo tin từ ABC News.