Các quan chức ở Kansas và Texas đang đánh giá thiệt hại sau khi lốc xoáy càn quét qua đêm, chỉ vài ngày sau khi hơn hai chục người thiệt mạng trong các cơn bão quét qua các vùng Trung Tây và Nam. Thông tin từ AP cho biết.
Kentucky là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cơn bão tuần trước. Một trận lốc xoáy tàn khốc đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, lật nhào xe cộ, khiến nhiều người mất nhà cửa và giết chết ít nhất 19 người, hầu hết ở hạt Laurel phía đông nam.
Thị trưởng London, ông Randall Weddle cho biết: “Chúng tôi có 1.001 việc đang diễn ra. Nhưng chúng tôi đang quản lý nó. Và chúng tôi sẽ dọn dẹp tất cả”. Sân bay nhỏ của thành phố là một tổ ong dọn dẹp sau khi hứng chịu trực tiếp từ một cơn lốc xoáy. Các quan chức đang sử dụng nó làm căn cứ để cung cấp nước, thực phẩm, tã và các vật tư khác cho cộng đồng.
Các nhà khí tượng học dự đoán một loạt các điều kiện thời tiết nguy hiểm mới trên khắp miền trung nước Mỹ với mưa lớn, giông bão và lốc xoáy tiềm ẩn, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia.
Các cơn bão ở Kentucky nổi lên từ một hệ thống thời tiết hôm thứ Sáu đã giết chết bảy người ở Missouri và hai người ở miền bắc Virginia, theo nhà chức trách. Thống đốc Andy Beshear cho biết các đánh giá thiệt hại đã được tiến hành hôm Chủ nhật khi Kentucky chuẩn bị yêu cầu hỗ trợ thiên tai liên bang.
Ashley Taylor, một công nhân thành phố ở London, đã trở lại làm việc hôm thứ Hai để chất bánh rán mang đến bệnh viện và trung tâm điều phối mặc dù trên mái nhà cô có một tấm bạt. Cô ấy đã may mắn – những ngôi nhà bên kia đường của cô đã bị phá hủy vào đêm thứ Sáu.
Cô sống sót sau cơn bão với chín người khác và ba con chó trong không gian thu thập thông tin của nhà hàng xóm.
Cô Taylor nói: “Chúng tôi đã cầu nguyện hơn bao giờ hết – và chỉ biết ơn mọi thứ mà Chúa đã làm cho chúng tôi”.
Lực lượng cứu hỏa hạt Laurel Major Leslie Leatherman là một trong những người thiệt mạng trong khu vực. Các đồng nghiệp lính cứu hỏa của anh đã tìm thấy thi thể anh che chắn cho một người phụ nữ đang kêu cứu trên một cánh đồng gần một khu dân cư bị phá hủy. Hóa ra đó là vợ anh và các quan chức không chắc liệu anh có biết mình đang bảo vệ ai trong bóng tối và hỗn loạn hay không, sở cứu hỏa cho biết trên mạng xã hội.
Thành phố Greensburg, Kansas, cho biết trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai rằng có mất điện nhưng nó an toàn sau “cơn bão hoảng sợ”. Năm 2007, Greensburg đã bị một cơn lốc xoáy EF5 tấn công, rộng hơn 1,5 dặm (2,4 km) và có sức gió lên tới 205 dặm/giờ (330 km/h), san bằng hơn 90% thị trấn 1.400 dân và giết chết 12 người.
Một cơn lốc xoáy mạnh đã càn quét qua Reno County, Kansas, vào cuối ngày Chủ nhật, di chuyển qua các vùng nông thôn và vào cộng đồng nhỏ Plevna, các quan chức Quản lý Khẩn cấp của quận cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai. Cơn lốc xoáy đã làm hư hại một số ngôi nhà, cây cối và cột điện, sau đó tiếp tục gây ra thiệt hại trong khoảng 5 dặm (8 km) về phía bắc và phía đông thành phố. Thiệt hại là rất lớn, nhưng không có thương tích hoặc tử vong nào được báo cáo, các quan chức cho biết.
Một nhóm thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã lên kế hoạch đến khảo sát thiệt hại do lốc xoáy Plevna vào thứ Hai, Andy Kleinsasser, một nhà khí tượng học thuộc văn phòng của cơ quan này ở Wichita, cho biết. Không có thương vong hoặc tử vong nào được biết đến, Kleinsasser nói. Cơn lốc xoáy bắt đầu ở Quận Stafford và cắt một con đường dài ít nhất 20 dặm (32,2 km) xuyên qua Quận Reno, ông nói.
Ở phía tây của Kansas, Xa lộ Liên tiểu bang 70 đã bị thu hẹp thành một làn đường gần Grinnell, một thị trấn có 260 dân, do thiệt hại do lốc xoáy và đường dây điện bị đổ.
Tại St. Louis, Thị trưởng Cara Spencer cho biết năm người đã chết, 38 người bị thương và hơn 5.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng vào thứ Sáu. Cách đó khoảng 130 dặm (210 km) về phía nam, một cơn lốc xoáy ở Quận Scott đã giết chết hai người, làm bị thương một số người khác và phá hủy một số ngôi nhà, Cảnh sát trưởng Derick Wheetley viết trên mạng xã hội.
Ở Texas, các cơn lốc xoáy có thể xảy ra đã gây ra thiệt hại đáng kể ở Mingus và Gordon, cách Fort Worth khoảng 70 dặm (112 km) về phía tây. Các trường học bị hư hại và các lớp học bị hủy trong thời gian còn lại của tuần. Không có thương tích hoặc tử vong nào được báo cáo.
Khoảng 1.200 cơn lốc xoáy tấn công Hoa Kỳ hàng năm và chúng đã được báo cáo ở cả 50 tiểu bang. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vào năm 2018 rằng các cơn lốc xoáy chết người xảy ra ít thường xuyên hơn ở “Hẻm lốc xoáy” truyền thống của Oklahoma, Kansas và Texas và thường xuyên hơn ở các khu vực đông dân cư và nhiều cây cối hơn ở miền nam Trung.
Chính quyền của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cắt giảm mạnh nhân sự của các văn phòng Cơ quan Thời tiết Quốc gia, với các chuyên gia bên ngoài lo lắng về việc điều đó sẽ ảnh hưởng đến các cảnh báo trong các thảm họa như lốc xoáy như thế nào.
Văn phòng ở Jackson, Kentucky, chịu trách nhiệm về khu vực xung quanh London, Kentucky, có tỷ lệ bỏ trống là 25% vào tháng 3 năm 2025; nhân viên dịch vụ thời tiết Louisville, Kentucky, giảm 29%; và văn phòng St. Louis giảm 16%, theo tính toán của nhân viên dịch vụ thời tiết do Associated Press thu được. Văn phòng Louisville cũng không có người đứng đầu thường trực – nhà khí tượng học phụ trách – tính đến tháng 3, theo dữ liệu nhân sự.
Các chuyên gia cho biết bất kỳ tỷ lệ bỏ trống nào trên 20% là một vấn đề nghiêm trọng.
Nguồn: Tổng hợp từ Associated Press.