Hơn hai tháng sau trận lốc xoáy kinh hoàng tàn phá Mississippi, nhiều người dân vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, chờ đợi sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang. Ông Brian Lowery, một người dân mất nhà cửa, chia sẻ với hãng tin ABC News rằng ông vẫn hy vọng tìm lại được kỷ vật của mẹ trong đống đổ nát.
Thống đốc Mississippi, ông Tate Reeves, đã gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp lên chính quyền Tổng Thống Donald Trump từ đầu tháng 4, sau khi 18 trận lốc xoáy càn quét bang, khiến 7 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, đến nay yêu cầu này vẫn chưa được phê duyệt.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi cơ quan FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) đang trải qua nhiều thay đổi lớn. Giám đốc điều hành tạm quyền của FEMA gần đây đã bị thay thế sau khi có những bất đồng với các đề xuất cải tổ cơ quan này. Tổng Thống Donald Trump từng gọi FEMA là “quá quan liêu” và “rất chậm chạp”.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Mississippi đang nỗ lực gây sức ép lên chính phủ liên bang để đẩy nhanh quá trình phê duyệt hỗ trợ. Dân biểu Michael Guest đã yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem xem xét và đẩy nhanh yêu cầu hỗ trợ. Thượng nghị sĩ Cindy Hyde-Smith cũng đặt câu hỏi về cách tiếp cận mới của chính quyền Tổng Thống Donald Trump đối với FEMA.
Bất chấp những khó khăn, người dân Mississippi vẫn hy vọng vào một kết quả tích cực. Theo nguồn tin từ ABC News, cơ quan MEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Mississippi) cho biết họ “mong chờ một quyết định tích cực”.