Các tiểu thương tại Chợ Đông Nam Á thuộc Công viên FDR đang dọn dẹp và tái thiết sau khi những cơn bão mạnh quét qua Philadelphia vào thứ Bảy, gây thiệt hại nặng nề cho lều bạt, hàng hóa và thiết bị, khiến các chủ doanh nghiệp đối mặt với tổn thất tài chính đáng kể.
Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, nhiều trận cuồng phong đã tạo ra gió mạnh theo đường thẳng trên khắp khu vực, gây ra tình trạng nguy hiểm tại khu chợ ẩm thực ngoài trời nổi tiếng này khi người mua và người bán tìm nơi trú ẩn.
“Trông như thể ai đó đã ném bom vào khu chợ”, bà Melissa Ngar, chủ tiệm Melissa Khmer BBQ, chia sẻ.
Cơn bão ập đến khi chợ hè thường niên đang hoạt động nhộn nhịp. Các quan chức chợ cho biết có 53 tiểu thương hoạt động vào thứ Bảy, và mỗi người ước tính đã thiệt hại từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ về hàng hóa bị hư hỏng, bao gồm lều bạt, bàn ghế và các thiết bị khác bị phá hủy.
“Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút”, một người dân có mặt tại chợ cho biết.
Những trận cuồng phong tại Philadelphia là một phần của đợt thời tiết khắc nghiệt trên khắp Hoa Kỳ vào cuối tuần, bao gồm cả các đợt nắng nóng, lũ lụt và cháy rừng.
Bà Amber Kahn, người lần đầu đến thăm chợ cùng bạn, cho biết bà và những người khác đã cố gắng giữ chặt một lều của tiểu thương khi cơn bão mạnh lên. Trong lúc hỗn loạn, bà đã bị mảnh vỡ bay trúng mặt.
“Một vật thể lạ đã bay trúng mặt tôi và máu bắt đầu chảy”, bà Kahn kể lại.
Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy cây cối bị đổ, lều bạt sụp đổ và mảnh vỡ vương vãi khắp công viên.
Bà Ngar, người có gia đình đã kinh doanh tại chợ hơn hai thập kỷ, cho biết cơn bão đã phá hủy thực phẩm, lều bạt, bàn ghế và than củi.
Khi cơn bão ập đến, bà Ngar cho biết bà đã vội vã đưa các con đến nơi an toàn trong khi cha bà ở lại để giữ cho lều không bị thổi bay. “Ông ấy đã cùng hai cháu trai của tôi giữ chặt lều”, bà nói.
Mặc dù có sự tàn phá, bà Ngar cho biết bà biết ơn vì không ai trong gia đình bà bị thương nặng. “May mắn là không ai bị thương, chỉ có nhiều hàng hóa bị mất thôi”, bà nói.
Đến tối thứ Hai, phần lớn các mảnh vỡ do cơn bão gây ra đã được dọn sạch khỏi Công viên FDR. Ban tổ chức chợ hy vọng sẽ mở cửa trở lại vào thứ Bảy tới khi các tiểu thương làm việc để thay thế nguồn cung bị hư hỏng và phục hồi sau những tổn thất bất ngờ.
“Thật đau lòng khi đã xây dựng được đến đây rồi lại phải làm lại từ đầu”, bà Ngar chia sẻ. “Và chúng tôi đang trải qua một mùa khó khăn”.
Để hỗ trợ các tiểu thương và khu chợ bị ảnh hưởng, độc giả có thể truy cập trang web của chợ.
Theo tin từ WPVI-TV ngày 14 tháng 7 năm 2026.



