Ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong các cơn bão dữ dội và lũ lụt kéo dài nhiều ngày trên khắp tiểu bang Indiana, khi mực nước lũ lên cao kỷ lục tại Sông Trắng ở Indianapolis. Mưa dự kiến sẽ giảm bớt vào Chủ Nhật tại thủ phủ tiểu bang và các khu vực khác.
Trong số các nạn nhân có một bé trai 4 tuổi, hai người đàn ông và ba phụ nữ. Theo phát ngôn nhân Sở An Ninh Nội Địa tiểu bang, bé trai tử vong vào hôm thứ Ba khi một cây đổ sập vào phòng ngủ của em trong một trận gió mạnh tại Hạt Jennings. Tại Hạt Delaware, một thanh niên 19 tuổi được tìm thấy đã chết vào thứ Bảy sau khi nhảy xuống sông Mississinewa và bị dòng nước cuốn đi. Giới chức cũng tìm thấy thi thể bà Stephanie Sallee, 58 tuổi, và chú chó của bà trong một cánh đồng ngô gần chiếc xe bị lũ cuốn trôi khi bà đang lái xe trên đoạn đường ngập nước.
Tại Indianapolis, đỉnh lũ Sông Trắng đã đạt vào sáng sớm Chủ Nhật và dự kiến sẽ giữ ở mức cao trong vài giờ trước khi bắt đầu rút. Hàng trăm ngôi nhà dọc hai bên bờ sông và các kênh lạch đã phải sơ tán, và lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao đột ngột. Mực nước Sông Trắng tại Anderson và Noblesville đã vượt quá 24 feet (7.32 mét), phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 1913. Thị trưởng Indianapolis Joe Hogsett cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất mà thành phố từng chứng kiến trong hơn 30 năm qua.
Thống đốc Mike Braun đã yêu cầu sự hỗ trợ thảm họa liên bang và Tổng Thống Donald Trump đã phê duyệt vào hôm thứ Bảy để hỗ trợ công tác ứng phó và phục hồi sau lũ lụt. Theo Associated Press, đây là một phần của các cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên khắp miền Trung Tây và các khu vực khác trong những ngày gần đây.



