Bão nhiệt đới Edouard đã gây ra thiệt hại đáng kể ở một số khu vực của Polk County, Texas, khi mưa lớn gây lũ lụt cục bộ và gió mạnh làm hư hại nhà cửa và tài sản. Theo báo cáo, một số nơi trong hạt đã ghi nhận lượng mưa khác nhau, với Livingston hứng chịu hơn 7 inch. Tình trạng đất đai vốn khô hạn trước đó nay đã bão hòa khiến khả năng ngập lụt tăng cao khi mưa tiếp tục trút xuống.
Tại Livingston, anh Jesse Slaughter đã phải đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng khi một cây cổ thụ đổ sập xuyên qua mái nhà vào sáng sớm, may mắn cả gia đình anh đều an toàn. Dù đối mặt với sự tàn phá, gia đình anh đã nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp và sửa chữa. Anh Slaughter chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là gia đình tôi vẫn bình an, đây chỉ là vật chất có thể thay thế được”.
Cận cảnh từ trên cao cho thấy mức độ hư hại của mái nhà và những cây cối xung quanh. Anh Slaughter, chủ một công ty về hàn và chế tạo, cùng sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, đã bắt đầu quá trình khắc phục hậu quả. Kinh nghiệm này cũng dạy cho anh bài học về việc giữ khoảng cách an toàn giữa cây cối và nhà cửa, một lời khuyên mà anh muốn chia sẻ với mọi người: “Luôn hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”
Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 02/09/2026.



