Theo ABC News, một báo cáo mới cho biết 70% số người Do Thái sống sót sau thảm họa Holocaust sẽ qua đời trong vòng 10 năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian để lắng nghe những nhân chứng cuối cùng của một trong những tội ác tồi tệ nhất lịch sử đang dần cạn kiệt.
Hiện tại, độ tuổi trung bình của những người sống sót là 87, và hơn 1.400 người trong số họ đã trên 100 tuổi.
Greg Schneider, Phó chủ tịch điều hành của Hội nghị về Bồi thường Vật chất của người Do Thái chống lại Đức, cho biết: “Chúng ta biết rằng thế hệ những người sống sót này là cơ hội cuối cùng để nghe những lời chứng tận mắt của họ, dành thời gian cho họ và gặp gỡ họ”.
Báo cáo phân tích dự báo dân số và tỷ lệ tử vong, cung cấp thông tin chi tiết đến năm 2040. Dữ liệu được thu thập từ năm 1952 bởi Hội nghị Bồi thường, bao gồm những người sống sót nhận các khoản thanh toán trực tiếp hoặc dịch vụ phúc lợi xã hội do tổ chức tài trợ thông qua đàm phán với Đức.
Đáng chú ý, gần 50% số người sống sót sau Holocaust sẽ qua đời trong vòng sáu năm tới, 70% sẽ chết trong vòng 10 năm và 90% trong vòng 15 năm tới.
Những người còn sống thường có sức khỏe yếu và mắc các bệnh do tuổi tác và những chấn thương thời trẻ gây ra.
Sáu triệu người Do Thái châu Âu đã bị Đức Quốc xã và những kẻ cộng tác sát hại trong Holocaust.
Không rõ chính xác có bao nhiêu người Do Thái sống sót sau các trại tử thần, khu ổ chuột hoặc ẩn náu ở đâu đó trên khắp châu Âu do Đức Quốc xã chiếm đóng, nhưng con số của họ ít hơn nhiều so với dân số Do Thái trước chiến tranh ở châu Âu.
Sau Thế chiến II, những người sống sót định cư trên toàn cầu và ngày nay vẫn sống ở 90 quốc gia khác nhau.
Báo cáo “Nhân chứng biến mất” cho thấy tỷ lệ tử vong của những người sống sót khác nhau rất nhiều tùy theo địa điểm, tùy thuộc vào khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự ổn định kinh tế.
Ví dụ, Israel, nơi có khoảng một nửa số người sống sót sau Holocaust, có 110.100 người sống sót tính đến tháng 10 năm 2024 và ước tính dân số của họ sẽ giảm xuống còn 62.900 vào năm 2030, giảm 43%.
Hoa Kỳ có 34.600 người vào mùa thu năm 2024, nhưng dự kiến sẽ mất 39% trong cùng thời gian đó, giảm xuống còn 21.100 người sống sót. Các quốc gia thuộc Liên Xô cũ có 25.500 người sống sót vào tháng 10 năm 2024, nhưng dự kiến sẽ còn 11.800 người trong vòng 5 năm tới, giảm 54% vào đầu năm 2030.
Gideon Taylor, chủ tịch của Hội nghị Bồi thường, cho biết: “Báo cáo này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thời gian của chúng ta sắp hết, những người sống sót đang rời bỏ chúng ta và đây là thời điểm để lắng nghe tiếng nói của họ”.
Albrecht Weinberg, một người sống sót 100 tuổi đến từ Đức, người đã mất gần như toàn bộ gia đình trong Holocaust, cho biết ngay cả ngày nay những ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh ông. “Tôi ngủ với nó, tôi thức dậy với nó, tôi đổ mồ hôi, tôi gặp ác mộng; đó là hiện tại của tôi.”
Weinberg sống sót sau các trại tập trung và trại chết Auschwitz, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen và ba cuộc hành quân chết chóc vào cuối cuộc chiến. Ông đã dành nhiều năm để dạy học sinh trung học và những người khác về những hành động tàn bạo mà ông phải trải qua. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng điều gì sẽ xảy ra khi ông không còn ở đó để làm chứng.
“Khi thế hệ của tôi không còn trên thế giới này nữa, khi chúng tôi biến mất khỏi thế giới, thì thế hệ tiếp theo chỉ có thể đọc nó từ trong sách.”