Một liên minh băng đảng hùng mạnh tại Haiti đã tấn công một cộng đồng nông thôn yên bình nằm trên đồi phía trên thủ đô, gây ra cái chết của nhiều người. Theo lời một giới chức hôm Thứ Hai, những kẻ vũ trang đã đột kích cộng đồng này vào cuối Chủ Nhật, phóng hỏa đốt nhà cửa và sát hại cư dân.
Kenscoff Thị trưởng Jean Massillon cho biết rất khó để xác định số người chết chính xác do khó khăn trong việc tiếp cận và các vấn đề liên lạc. Tiếng khóc vang lên khắp Kenscoff khi những người sống sót tìm thấy thi thể của bạn bè và gia đình nằm la liệt trên đường phố vào sáng Thứ Hai.
Mathurin Pierre, 41 tuổi, một nông dân, cho biết anh đã mất 14 người thân và một số người khác vẫn còn mất tích. Ông Massillon cáo buộc các thành viên của băng đảng Viv Ansanm, mà chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm ngoái, là thủ phạm. Ông Massillon cho biết băng đảng này đã gieo rắc sự hỗn loạn, nhắm mục tiêu vào một nhà thờ và các ngôi nhà, bao gồm cả những ngôi nhà thuộc sở hữu của Bác sĩ Jean “Bill” Pape, một bác sĩ nổi tiếng điều hành một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ bệnh nhân tại Haiti.
Bạo lực băng đảng đã khiến 1,5 triệu người phải di dời trên khắp Haiti, nơi có hơn 3.100 người thiệt mạng từ tháng 1 đến tháng 6 và thêm 1.189 người bị thương, theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tuần sau khi chính phủ Hoa Kỳ trục xuất hơn 160 người về quốc gia Caribe đang gặp khủng hoảng này.
Theo ABC News, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Hai rằng những người bị trục xuất vào Thứ Sáu bao gồm nhiều thành viên băng đảng có tiền án hình sự.



