Bạn trai cũ của nữ diễn viên Selma Blair đã kêu gọi lòng trắc ẩn sau vụ việc của cô trên chuyến bay Delta và các cáo buộc hành hung sau đó. Andy Kiernan đã chia sẻ trên Instagram Story vào thứ Hai, kêu gọi mọi người “cầu nguyện cho Selma”, nói thêm rằng “cô ấy có một trái tim nhân hậu” và “chưa nhận được sự giúp đỡ mà cô ấy cần”.
Blair, 54 tuổi, đã bị bắt giữ vào Chủ nhật và bị buộc tội vào thứ Hai với hai tội danh hành hung cấp độ hai. Các cáo buộc này xuất phát từ vụ tấn công được cho là nhằm vào một sĩ quan cảnh sát Cảng vụ và một y tá sau khi cô đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy từ Los Angeles.
Theo các giấy tờ tòa án, cảnh sát đã phản hồi một cuộc gọi về một “hành khách có hành vi bạo lực” trên chuyến bay Delta 938. Viên cảnh sát Maria Suarez được cho là đã bị Blair đá nhiều lần vào mặt, cổ và ngực khi bà đang hỗ trợ cố định Blair trên cáng. Y tá này cũng được cho là đã bị Blair đá vào ngực tại một bệnh viện ở Queens.
Luật sư của Blair, Shawn Barnes, đã lập luận tại tòa rằng nữ diễn viên đã bỏ lỡ nhiều liều thuốc “mạnh” dùng để kiểm soát các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng của cô. Ông nói thêm rằng Blair đã làm việc nhiều giờ và kiệt sức trước chuyến bay, đồng thời bị ngã và va đầu trong chuyến bay, dẫn đến tình trạng “hoang mang và mất phương hướng nghiêm trọng”.
Hãng hàng không Delta cho biết họ “không có sự khoan nhượng đối với hành vi vô kỷ luật hoặc bất hợp pháp”, nhấn mạnh rằng sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Thông tin này được trích dẫn theo tin từ Fox News.



