Ban nhạc Ireland Kneecap lên tiếng về “những cáo buộc bài Do Thái sai sự thật” liên quan đến cuộc biểu tình ủng hộ Palestine

Nhóm hip-hop Kneecap đến từ Bắc Ireland đã lên tiếng phản pháo những chỉ trích về thông điệp ủng hộ Palestine và phản đối Israel trong buổi biểu diễn tại Coachella hồi đầu tháng. Họ gọi những phản ứng dữ dội là một “chiến dịch bôi nhọ có phối hợp”.

Trong suốt buổi biểu diễn, nhóm đã trình chiếu dòng chữ “F*** Israel, Free Palestine” trên màn hình lớn.

Tổ chức Tribe of Nova, đơn vị tổ chức lễ hội âm nhạc Nova của Israel (nơi Hamas từng thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng), cho biết thông điệp của Kneecap đã “gây tổn thương sâu sắc cho nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi”. Tổ chức này mời các thành viên ban nhạc đến thăm triển lãm Nova để trực tiếp lắng nghe câu chuyện của những người đã bị sát hại, những người sống sót và những người vẫn đang bị bắt làm con tin.

Kneecap đáp trả trên X rằng: “Những kẻ tấn công chúng tôi muốn bịt miệng những lời chỉ trích về một cuộc tàn sát hàng loạt. Họ vũ khí hóa những cáo buộc sai trái về chủ nghĩa bài Do Thái để đánh lạc hướng, gây nhầm lẫn và che đậy cho hành động diệt chủng”.

Nhóm cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không quan tâm bất kỳ ai theo tôn giáo nào. Chúng tôi biết có rất nhiều người Do Thái phẫn nộ trước hành động diệt chủng này giống như chúng tôi. Điều chúng tôi quan tâm là chính phủ của các quốc gia mà chúng tôi biểu diễn đang tạo điều kiện cho một số tội ác khủng khiếp nhất trong cuộc đời chúng ta – và chúng tôi sẽ không im lặng”.

Sharon Osbourne, một nhân vật truyền hình và là vợ của ca sĩ nhạc heavy metal Ozzy Osbourne, đã cáo buộc Kneecap có hành vi kích động thù hận và cho rằng Mỹ nên thu hồi thị thực lao động của nhóm.

“Trong khi các lễ hội như Coachella giới thiệu những tài năng đáng chú ý từ khắp nơi trên thế giới, mục đích chính của âm nhạc là để đoàn kết mọi người”, Osbourne viết trên X. “Nó không nên là nơi để quảng bá các tổ chức khủng bố hoặc lan truyền sự thù hận”.

Theo BBC, trong buổi biểu diễn cuối tuần thứ hai, ban nhạc đã dẫn dắt đám đông hô vang “giải phóng Palestine”, và thành viên Mo Chara đã đề cập đến cuộc xung đột:

“Người Ireland cách đây không lâu đã bị người Anh đàn áp, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị ném bom từ trên trời xuống mà không có nơi nào để đi”, Chara nói với khán giả. “Người Palestine không có nơi nào để đi”.

Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 50.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Osbourne cho rằng Goldenvoice, đơn vị tổ chức lễ hội có trụ sở tại Indio, California, không nên cho phép họ biểu diễn lại sau khi xem buổi biểu diễn cuối tuần đầu tiên của họ.

“Hành vi này làm dấy lên mối lo ngại về tính phù hợp khi họ tham gia một lễ hội như vậy và hơn nữa cho thấy họ được mời đến biểu diễn ở Mỹ”, bà nói thêm, đồng thời kêu gọi mọi người cùng bà “vận động để thu hồi thị thực lao động của Kneecap”.

Theo thông tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú